Đã có khi nào các chị muốn tìm cho mình 1 "khoảng trời riêng" ko?
"Khoảng trời riêng"ở đây tức là có 1 ng nào đó ngoài chồng ấy!Nói trắng ra nó là ngoại tình!
Sau 2 năm cưới nhau, cuộc sống vợ chồng đôi khi có cãi lộn nh về cơ bản em thấy vẫn hạnh phúc.
Dạo gần đây do yêu cầu công việc nên em quen với nhiều người, và em bị "Say nắng" các chị ah!!!!ng đấy vui tính, dịu dàng, quan tâm em .... Và anh ấy muốn chúng em yêu nhau (yêu theo đúng nghĩa trong sáng, lành mạnh ấy:đi chơi, tâm sự)-Mặc dù anh cũng đã có vợ và có con (a nói giờ sống với vợ,lo cho con là trách nhiệm của anh ấy).
Chuyện sẽ chẳng có j nếu ko có chuyện khi em và chồng QH thì em lại nghĩ tới anh ây!và em thấy m có cảm xúc nhiều hơn!.
E cảm thấy có tội với chồng em quá!!!!!!!!
Giờ em phải làm sao???e ko thể ko gặp anh ấy được, vì công việc của em vẫn phải gặp....
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Hò hẹn cuống quýt rồi đi
Em biết yêu anh khó lắm
Rồi sau cũng chẳng ra gì
Lưỡi gươm tình yêu nghiệt ngã...
đời mình ao ước gặp được vài mẹ như chủ thớt này quá mà chưa có cơ hội gặp; mình thề, mình hứa, mình đảm bảo sẽ "chỉ là...
Em sẽ không cố quên anh...
Vớ va vớ vẩn. Mấy mẹ không lo chăm con lại ngồi mà mơ mộng tâm sự với giai ...
Ở đấy mà mơ...
ĐỜI SỐNGThứ năm, 29/7/2010, 11:44 GMT+7 E-mail Bản In Ngoại...