Mình đã có chồng nhưng mình luôn cảm thấy cô đơn. Những lúc mình ốm đau hoặc thậm chí khi mình bị tai nạn xe máy cũng ko có sự quan tâm của chồng. Chồng mình thường về khuya thậm chí ko về nhà ngủ mặc dù cơ quan cách nhà 500m. Mình rất yêu chồng và sợ chồng mất thể diện với bạn nên mặc dù khuya muộn chồng mình nói đi tiếp khách mình cũng ko dám gọi điện nhiều. Tự ý thức về bản thân mình thấy mình là người vợ tốt, yêu thương chồng con hết mực,chăm sóc chồng chu đáo, thông minh (nhưng ko khôn ngoan), khéo tay, nấu ăn ngon, lễ phép với ngườilớn, hiền lành, tuy vậy ra ngoài mình rất thời trang,xinh đẹp và được nhiều người ngắm nhìn (cả nam và nữ). Có lẽ mình muốn được người khác nhận ra giá trị của mình mà chồng mình ko biết trân trọng nên mình luôn ước có người bạn nam là tri kỷ (ko yêu đương gì,nhưng hơn tình banj có thể tâm sự với nhau hoặc có thể giúp cho mình hiểu hơn tâm lý đàn ông để hiểu chồng mình hơn). Từ ngày mình phát hiện chồng mình có linh tinh bên ngoài mình càng muốn có 1 người tri kỷ hơn. MÌnh đã tin tưởng chồng mình gần như tuyệt đối,thế mà giờ đây mình thấy sốc và hoang mang quá, thất vọng vô cùng (mình càng cố gắng là người vợ hoàn hảo, chôngminhf biết sai cũng đãtiến bộ hơn nhwng trong lòng vẫn rất buồn). Bên ngoài ko thiếu người tán tỉnh cũng như mình biết có nhiều người thầm ngưỡng mộ mình nhưng mình lại ko muốn tự bẫy mình. MÌnh chỉ muốn một người bạn ở xa thật xa để mình tâm sự. Theo mọi người thì tâm lý này của mình có phải là tâm lý muốn trả đũa chồng mình ko?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1