Dear các mẹ thông thái em đang gặp một trường hợp rất bi đát. mong các mẹ giúp đỡ cho em những lời khuyên chân thành nhất và cách giải quyết nào tốt nhất cho cả đôi bên.


Chuyện là thế này. Em họ của em sinh năm 84 còn em họ của chồng sinh năm 87. nhỏ em họ của chồng trước kia ở nhờ nhà em ox em xin việc cho nó làm cùng công ty. còn em họ của em ox em cũng xin cho làm cùng công ty. đợt noel năm ngoái hai đứa đi chơi thế nào mà qua lại với nhau để xảy ra có bầu. thằng em họ em là con trai nó o chịu nhận để làm đám cưới. gia đình ép nó thì nó đồng ý. rồi cũng lên nói chuyện người lớn để tính đến chuyện làm đám cưới. nhưng nó chỉ đồng ý cho xong. đến khi từ quê vô sài gòn rồi nó lại o chịu cưới nữa. nó bắt nhỏ kia đi phá thai. em có con rồi nên nghĩ thương đứa bé. nên em quyết định o cho nó phá và lại con bé kia hình như ngày trước cũng phá một lần rồi. em sợ sau này nó o có con nữa thì tội. em khuyên can o cho nó phá. thằng kia kêu taxi tới nhà để chở nó đi. em ngăn cản cho bằng được. Ơn trời no o đi phá dc. rồi sau đó bé đó nghỉ làm vì ốm nghén quá. em cũng không có điều kiện nhiều để nuôi nhỏ sinh nên em đi lễ và gặp cha hỏi về trường hợp của gia đình em thì cha chỉ chỗ đưa bé đó vào nhà dòng ở. em cho nó vào nhà dòng chúa cứu thế ở tận bình thạnh ở. nơi đây họ chăm sóc và nuôi cho ăn ở. cứ khoảng 2 tuần em lại vô thăm 1 lần. cho tới giờ thì nhỏ đó đã sinh con trai được gần 2 tháng rồi. em cũng hay lên trên diễn đàn để xin đồ mẹ và bé để mang vô cho nó và mấy bà có bầu khác ở trong đó nữa. lần nào vô cũng mang sữa không thì quần áo bé sơ sinh. lẽ ra ở trong đó còn được ở thêm 6 tháng nữa nhưng phải chuyển lên vò vấp ở. nhưng mà chẳng hiểu sao mấy bà ở trong đó đánh nhau thế nào giờ cha o cho đến chỗ mới ở 6 tháng nữa. thế là giờ nhỏ đó không biết đi đâu. nó bảo về nhà em ở nhờ. mà nhà em giờ có hai vợ chồng em và mẹ em coi con gái em 2 tuổi nữa. còn em thì 20/12 này sinh nữa rồi. chả có phòng cho nó ở. giờ em không biết phải làm sao. cho nó về ở thì làm sao em kham nổi. em sắp nghỉ sinh o làm ra tiền. chỉ có chồng em đi làm mà phải nuôi bao nhiêu người như vậy chắc chết quá?????. có mình nó còn cho nó nên gác ở được chứ có con nó thì giờ o biết ở đâu nữa. mà mẹ em năm nay 70 tuổi rồi trẻ con mà quáy phá khóc lóc thì sao bà ngủ dc. mình con em mẹ em đã oải rồi... hic hic. Có mẹ nào trong đây có cao kiến gì chỉ em giải quyết chuyện này không? sao em thấy rối bời quá vậy nè . rồi nó chưa đi làm dc nữa phải ở nhà coi coi. tiền bạc đâu để sống. lấy tiền của nó thì o đành vì tiền đó cũng lại phải mẹ nó gửi vô chứ nó làm gì có tiền . mà o lấy tiền thì mình chồng em lo cho 6 miệng ăn thì làm sao lo được hic hic hic cứu em với các mẹ ơi