Cm ơi, em bực mình quá nên lên đây xae stress. Chẳng là hôm qua em đọc được face của lão ck em, có hẹn với 1 cô em dưới khóa đi cafe (cô này đã bỏ ck), hai anh em thi thoảng cũng hay hẹn nhau cafe lắm, vì là cùng phường nữa. Hôm qua em đã đọc đc tn lão ấy hẹn em này đi, vì hôm trc có nhờ nó dịch hộ và tư vấn 1 chút gì về hợp đồng ấy, nên thấy bảo trả công. Tối hwa về em đã trả vờ bảo: “Mai tranh thủ nghỉ trưa em vs anh đi mua quần áo, lão bảo ỪM, ĐỂ ANH XEM ĐÃ, DẠO NÀY ANH BẬN QUÁ”. Em tức mình bảo “nếu bận thì em nhận lời anh bạn em vậy, anh ấy mời café và tặng qàu snhat luôn”. Sáng đến cquan lão gọi điện cho em bảo: “EM ƠI TRƯA ANH BẬN RỒI, EM CỨ ĐI ĂN VỚI BẠN EM NHÉ”. em tức quá, nên bảo em đi sớm, và trưa nay sẽ có việc ra gần khu anh làm. Chắc lão sợ em biết nên hỏi mấy giờ, em bảo đi cả buổi luôn vì sếp hnay ko có nhà. Một lúc sau thì lão nt, thế em ra đây ăn cùng anh luôn, anh hẹn khách lúc 12h. Em bảo sao nãy bảo bận, mà lại còn hẹn khách 12h? Lão cười ko nói gì, em tức qáu định phóng x era khu gần lão cho 1 trận nhưng lại thôi =((. Thế nào mà em vào face lão, thấy lão đã xóa sạch tn hôm trước rồi, còn vài cái hnay đó là cô kia rủ : “Anh ơi đi ăn thôi, em đói rồi”. Vì lần trc lão đã đèo 1 con hàng xóm đi lấy thuốc uống có thai ở nhà bác em (bác ck em cắt thuốc ah) (ck nó đi sang Hàn), đã về bị em chửi cho như chóa nên lần này lão cảnh giác, xóa hết tn luôn ạ, cm bảo em phải xử lí sao bây giờ, em khó chịu quá ạ =((
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1