Em chào cả nhà, hum nay là lần đầu tiên em có việc khó muốn share để mong nhận được giúp đỡ của cả nhà.


Chả là em bị kẹt ko bít nên tổ chức cưới xin thế nào để cho hợp ý cả 2 nhà cách nhau 160km về địa lý, em rất mong nhận được sự tư vấn và chia sẻ của các bậc tiền bối đã lập gia đình, đã có kinh nghiệm trong việc tổ chức cưới xin.


Gia đình bạn trai em ko ở Hà Nội, bố mất sớm, chỉ còn mẹ, có 3 anh em trai


Gia đình em ở Hà Nội và em may mắn hơn vì vẫn còn cả bố và mẹ, em có 1 em trai.


Khi 2 chúng em quyết định sẽ tiến đến hôn nhân thì mẹ anh có ra nhà em và đặt vấn đề cho chúng em được qua lại và có thống nhất là sẽ cưới xin vào khoảng tháng 2 AL năm nay.


Khi đã có lịch chốt là sẽ cho con gái đi lấy chồng và nhận được lời mời từ gđ nhà trai, bố mẹ cùng em có về thăm gđ nhà trai. Trong lần về thăm này, mâu thuẫn thực sự xảy ra và cả 2 ko thể tưởng tượng đc sẽ có chuyện này, mẹ "chồng" em có hỏi qua ý kiến mẹ em về việc tổ chức ăn hỏi, cưới xin. Lẽ ra thì mẹ anh sẽ ra nhà em để bàn bạc nhưng vì bố mẹ em cũng thông cảm với hoàn cảnh gđ anh chỉ còn mẹ lại xa xôi cách trở nên các cụ chấp nhận ngồi vào bàn bạc luôn. Rất tiếc, khi bàn bạc cả 2 chúng em cũng không ngồi đó, anh đi xem giường tủ đóng xong chưa còn em thì khi các cụ nói chuyện ngồi trong phòng nghe ra chứ không ngồi đó được.


Theo em được biết thì trong việc cưới xin thì gđ nhà gái quyết định thế nào thì nhà zai theo thế đấy (đặt lễ + điều kiện khác...) thường là nhường cho nhà gái phần hơn.


Nhưng khi bố mẹ em chưa nói j đến việc lễ cần thế nào thì mẹ anh đã hỏi luôn "ở ngoài đó, lễ đen có tiền không, có là bao nhiêu, ở đây là không có tiền đâu"


Haizz, thực sự câu nói đó làm bố mẹ em giận tím người khi sinh con gái ra cũng nuôi nấng, cho ăn học đàng hoàng, có bằng cấp trình độ ko kém j con trai nhà ng ta và có công việc với thu nhập ổn định có thể nuôi sống được cả gia đình nhưng lại bị đem Tiền ra để hỏi, tất cả những điều kiện mà em có, thực sự ko đánh đổi đc bằng tiền mà nó là sự hi sinh của bố mẹ để nuôi em đc như ngày hôm nay. Mẹ anh là giáo viên. Thế nhưng em cũng thật sự không hiểu vì sao mẹ anh lại nói thế? Chẳng lẽ lại coi con gái nhà ngta ko là j ah????? Hay là vì nhà không có con gái nên không hiểu đc tâm trạng của những gia đình có con gái đi lấy chồng??? Em tự tin mình không hề thua kém j anh, hình thức và trình độ. Như các cụ vẫn nói "em không đui què mẻ sứt" j mà em phải hạ mình chạy theo anh. Mẹ anh lại tiếp tục dội gáo nước lạnh vào đầu bố mẹ em "đi đưa dâu thì nhà gái tự chuẩn bị xe mà đi vào". Trời đất, hẹp hòi j cái xe, nhà em cũng chả nghĩ đến thế, nghĩ đơn giản như ng ta vẫn làm, nhà trai đi đón dâu sẽ mang 1 xe trống đi hoặc xe rộng còn đủ chỗ để nhà gái cử người đi đưa dâu.


Có 1 điều quan trọng là chúng em yêu nhau thật sự và ko thể sống thiếu nhau đc. Anh là ng mà em cảm thấy có thể dựa dẫm được, tuy hoàn cảnh khó khăn nhưng có chí vươn lên, là người sống có đạo đức. Em luôn nghĩ lấy chồng ko quan trọng ở vật chất, hoàn cảnh, dù sinh ra ở mảnh đất nào nhưng họ có chí vươn lên thì không có j phải đắn đo cả vì đơn giản mình sẽ luôn cảm thấy yên tâm khi ở bên cạnh người như thế.


Sau khi cố nín nhịn câu nói trên, về nhà bố mẹ em đã suy nghĩ 1 tuần rồi mới quyết định gọi anh đến nói chuyện. Bố mẹ em thông báo với anh là sẽ không tổ chức cưới xin j nữa mặc dù ở nhà mẹ anh đã rục rịch chuẩn bị tất cả. Bố mẹ cũng nói rõ những lý do trên để anh biết bố mẹ em giận mẹ anh đến thế nào.


Sau đó mẹ anh có ra xin lỗi bố mẹ em và thanh minh rằng mình không có ý đó, haizz, biết bênh ai đc, lời nói đã nói ra thì như tên bắn, nó găm vào tim người nghe rồi còn người nói thì liệu có nhớ đúng ko????


Bố mẹ em vẫn quyết định hoãn cưới và để cho chúng em tìm hiểu nhau thêm, chưa có dự định cưới vào tháng nào cả dù ảnh cưới chúng em đã chụp xong hết rồi.


Thời gian cứ trôi, hết tháng 1, tháng 2, rồi lại tháng 3, mọi người hỏi thăm về đám cưới mà 2 đứa chỉ biết nhìn nhau cười trừ rồi lảng mất. Mẹ anh vẫn tính sốt ruột lại gọi điện giục bố mẹ em xem ngày nhưng thực sự những điều trên làm tổn thương bố mẹ và em quá sâu sắc làm em cũng ko thể thuyết phục đc bố mẹ bỏ qua và tiếp tục cho đám cưới.


Nhưng...


Vì tình yêu quá lớn và khi đã xđ sẽ cưới, chúng em đã có em bé. Em bé đến đúng thật là 1 điều rất bất ngờ với 2 đứa, hic, vừa mừng vì sắp có con, vừa lo vì chẳng biết làm sao để hòa hợp đc cả 2 nhà.


Thống nhất là nhà em xem ngày rồi, bây giờ vì con vì cháu mà cả 2 nhà cùng phải xúm vào lo ngay, luôn mà cũng khó.


Gđ ở xa nhau, vợ chồng em làm cùng 1 chỗ, bạn anh chủ yếu ở đây nên a dự định sẽ tổ chức cả ở đây cùng ngày với nhà gái.


Ăn hỏi là 22/5


Đón dâu là 5/6


Trong khoảng thời gian này, chúng em nên tổ chức sao để gđ họ hàng 2 nhà đi lại ko vất vả quá đây????
Cảm ơn cả nhà đã đọc những chia sẻ ấm ức có, hạnh phúc có và khó khăn cũng có của em. Em rất mong nhận được sự tư vấn từ cả nhà sớm :)