cn tuần tới là đám hỏi của m rùi, mà sao thấy mệt quá, lo đủ thứ, mà chẳng đâu ra đâu. phải chi mà chỉ cần đăng ký kết hôn rùi khỏi cưới hỏi j ráo, ko ai bàn ra tán vào thì hay bít mấy. chỉ mong cưới hỏi qua mau mau để hai đứa còn yên tâm làm việc, học hành nữa chứ? các mẹ có thấy mấy cái lễ nghi này nó rườm rà quá ko? muốn làm theo ý m cũng ko xong, sợ ba mẹ mình buồn, mà làm theo ý ba mẹ thì thấy nó lung tung cả lên. nào là mâm quả, mời bà con dòng họ tới chứng kiến(ý là làm có ba bàn đãi khách thôi đó). m chỉ mún làm bữa cơm gọn nhẹ, ba mẹ mình+ ba mẹ chồng+những thành viên còn lại trong gia đình ăn uống, nc vui vẻ là đc rùi. càng nói càng chán....
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Cưới hỏi mêt mỏi là chuyện bình thường.
Không muốn mệt mỏi, ko...
e cũng thích thế!
hwa thương thuyết ko...