Chào mọi người! Có lẽ đọc tiêu đề mọi người sẽ nghĩ em chia sẻ về cuộc sống vợ chồng son mới cưới hạnh phúc và viên mãn. Thực sự cuộc sống của em cũng hạnh phúc nhưng không viên mãn. Cuộc sống vợ chồng son mà em tưởng tượng trước kia không hề giống thực tế bây giờ, thực sự đôi lúc em cảm thấy bế tắc. Em năm nay mới 25t, lấy chồng được 4 tháng, chồng em hơn em 8 tuổi. Anh ấy là một người tốt, rất biết quan tâm đến mọi người, vui tính và trẻ trung hơn so với tuổi. Đặc biệt không rượu chè thuốc lá và rất đam mê thể thao. Hồi còn yêu nhau chúng em cũng đã có vượt rào, anh rất mạnh mẽ, nhưng tần suất rất ít, nhất là thời gian chuẩn bị cho đám cưới, phải 2-3 tháng chúng em không gần gũi. Anh ấy vẫn chiều chuộng và quan tâm em nhiều. Cuối tuần nào cũng đặt nhà hàng buffet và thường xuyên đưa em đi du lịch. Rồi khi lấy nhau về, đến giờ là được 4 tháng rồi, chúng em chỉ gần gũi được 3 lần mà cả 3 lần đều thất bại. Đã nhiều lần 2 vợ chồng nói chuyện thẳng thân về vấn đề này. Anh bảo từ ngày về ở với nhau anh cảm thấy 2 vợ chồng quá thân thuộc, không còn cảm giác muốn gần gũi khám phá vợ nữa. Em rất tủi thân, vì vợ chồng mới cưới mà anh đã không còn ham muốn với em. Em khóc nhiều lắm! Anh bảo anh không có bệnh gì hết, chỉ là vẫn đề tâm lý. Vậy nên em mà cứ khóc lóc thì chỉ làm anh ấy căng thẳng thêm mà thôi. Em không biết phải làm thế nào nữa! Nhiều đêm ôm gối khóc thầm mà ko dám để cho chồng biết. Em rất hiểu chuyện sinh hoạt vợ chồng ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình như thế nào. Anh ấy mọi thứ đều tuyệt vời và em dám chắc không có chuyện anh ấy có bồ. Vì ngày nào tan làm anh ấy cũng mau chóng về với vợ. Về đến nhà là ôm hôn vợ, nói nhớ vợ... Nhưng tuyệt nhiên không có chuyện sinh hoạt vợ chồng. Em biết anh ấy cũng cố gắng. Gần đây anh có đặt vé cho 2 vợ chồng đi nghỉ ở Đà Nẵng để hâm nóng tình cảm vợ chồng. Nhưng mọi chuyện vẫn thất bại, anh ấy vẫn không làm được gì. Em nhiều lần khuyên anh đi khám mà anh không chịu, nói em không tin tưởng anh ấy. Anh ấy bảo anh không có bệnh gì hết, chỉ bị tâm lý không muốn gần vợ, còn nếu để anh ấy quan hệ với người khác anh ấy vẫn làm tốt. Bố mẹ hai bên thì giục sinh cháu. Em cũng rất thèm có bé rồi, mà chồng em thì như vậy. Giờ em phải làm sao đây? Dù cố gắng để có con thì cuộc hôn nhân của em sau này sẽ thế nào đây khi hai vợ chồng chỉ như hai người bạn?
