Mấy hôm nay chán quá, bạn nào rảnh vào tâm sự cùng mình


Vợ chồng mình cưới nhau được 4 năm, con giờ cũng 3 tuổi. Hồi nhỏ, một tay mẹ chăm đã đành, giờ 3 tuổi cũng vẫn thế. Việc nhà cũng nhiều, việc công ty cũng nhiều nên mình thấy mệt mỏi quá. Sáng ra đưa con đi học, chiều đón con về rồi tất tả đi chợ. Vừa nấu cơm vừa canh chừng con, xong lại tắm táp, lau dọn nhà cửa. Chồng thì bữa nào cũng về muộn, ăn xong chơi với con một lúc rồi lăn ra ngủ, mặc kệ 2 mẹ con.


Chắc các mẹ sẽ bảo mình nói chuyện thẳng thắn với chồng để chia sẻ việc nhà. Mình cũng đã nói rồi, viết mail đủ cả. Nhận được câu trả lời là "Em thích thì làm, ko thì thôi, cứ để đấy". Mình hỏi "để đấy thì ai làm", trả lời "thì cứ để đấy".


Có cái xe máy, mình cũng phải tự đi bảo dưỡng. Nói với chồng thì chồng bảo "sao cứ suốt ngày đòi bình đẳng" - ý chồng là bình đẳng thì xe của mình tự đi mà bảo dưỡng.


Vợ chồng sống cùng nhau mới 4 năm mà có khi còn chẳng bằng 2 người bạn...


Em chán quá rồi các mẹ ạ...