Nhiều người từng nói con gái (cũng có thể là đàn bà) thường thích con trai mạnh mẽ và phải đểu đểu. Còn con trai (đàn ông) thì rất thích con gái mặt xinh, dáng ngon, ăn nói dịu dàng và dễ gần cộng chịu chơi (dễ dãi).... Hừm, nhưng sao chả ai dám thực sự lấy những người như thế về làm chồng, vợ ? Ừ thì quá rủi ro, không thể hạnh phúc được. Vậy, thực sự cuộc sống gđ cần những yếu tố gì để đạt được kết quả hạnh phúc và bình yên ?
Tôi đã từng tâm sự, tư vấn cho thằng bạn thân chưa lấy vợ và giờ thật sự muốn lấy vợ, nói cho nó hiểu rằng cuộc sống gia đình xoay quanh những vấn đề sau:
Tài chính: Công việc, thu nhập, lương lậu, thu chi, tiêu pha tích cóp phù hợp, đầu tư vào những vật chất hữu hình để sau vài năm nhìn lại, cái kết quả có thể nhìn thấy và sờ mó được...
Sức khỏe: của tất cả các thành viên trong gia đình.
Giao tế: gia đình chồng, gia đình vợ, bạn anh, bạn tôi, bạn chung... tất cả phải cố gắng cân đối không bên trọng bên khinh và hòa đồng nhất có thể.
Tình cảm: tình cảm với gia đình họ hàng 2 bên, tình cảm với con cái, tình cảm giữa vợ và chồng.
Bốn yếu tố trên luôn xoay quanh lẫn nhau, bổ trợ cho nhau, ảnh hưởng trực tiếp nhau và cực kỳ nguy hiểm là nó luôn tỷ lệ thuận và nghịch rất khó lường !!! (vd: để nguồn thu tài chính tăng thì phải tốn thời gian hơn, giao tế và tình cảm sẽ bị giảm và ngược lại).
Khuyên bạn là vậy, nhưng giờ đây tôi cảm thấy bắt đầu nản, vì không bao giờ cân bằng được tất cả. Tôi và vợ gần như có đủ tất cả bốn thứ như trên, nhưng chỉ thiếu cái cuối cùng "tình cảm giữa vợ và chồng" nhưng nó làm tôi thật sự căng thẳng và mệt mỏi. Ít khi có những cử chỉ, lời nói nhẹ nhàng với nhau, ít khi gần gũi nhau v.v... Và giờ, tôi đang muốn ngoại tình. Biết là như thế sẽ có những hậu quá khôn lường. Nhưng sao khó quá, làm sao để có thể dập tắt suy nghĩ đấy, mong ai đó cho mình lời khuyên.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1