Chào các chị cuộc sống hôn nhân của em mới được 4 tháng,nhưng sao em thấy ngột ngạt và ko hề có chút ánh sáng nào cả.


Vợ chồng em quen nhau 6 năm rồi cưới,tới giờ e vẫn chần trừ chưa muốn lấy giấy kết hôn (thủ tục đã xong hết)


Mẹ chồng thì đành hanh tác quai tác quái, ko biết bao nhiêu lần vợ chồng e cãi nhau vì điều đó.chuyện mc e thì dài và lắm trò lắm em xin phép đc bỏ qua tình tiết này.


Chồng e đi làm về chỉ biết cắm mặt vào màn hình máy tính để chơi game.... E đi làm về trễ( khoảng 7h e về tới nhà) vậy mà cũng đợi vợ về nấu thì ăn ko thì ra ngoài.bát đĩa ăn xong cũng em dọn.vì một số lý do nên e cũng chưa tiện nói chuyện vụ này nhưng cứ ngày này qua tháng khác ức chế dồn ức chế.....chồng e đc mc nhồi vào tư tưởng việc nhà + cơm nước là của phụ nữ.


Trong khi đó tất cả chi phí ăn uống sinh hoạt trong nhà mình e lo.lương chồng chỉ bằng khoảng 1/2 lương em.tiền lương mỗi tháng đưa e bỏ phong bì chứ e cũg ko dùng đến.thực ra cất cho vui thôi chứ cũng ko đáng bao nhiêu cả.


Được ngày nghỉ muốn vc ở bên nhau mà cũng chơi game.chơi game chán thì vợ ở trên lầu thì xuống nhà vợ dưới nhà thì bò lên lầu.


Phòng 2 vc thì ko bao giờ chịu dọn bẩn ở bẩn sạch ở sạch.vấn đề nhạy cảm kia của vc em cũng hời hợt.Một phút bốc đồng thiết nghĩ sao mình giống đi ở đợ mà vẫn phải trả tiền vậy.....Bế tắc ko lẽ mới cưới đã ly thân.em muốn cái gì hỏng thì sửa nó chứ ko muốn bỏ nó đi.yêu nhau cưới nhau đc rất khó.nhưng lấy nhau về ở với nhau cho hạnh phúc lại khó gấp vạn lần.em buồn lắm các chị cho e lời khuyên với.