Tôi là một người thường xuyên xem chuyên mục Tâm sự - Gia đình, đã nhiều lần định tâm sự với chuyên mục nhưng rồi lại thôi. Đọc qua các bài viết tâm sự của mọi người về gia đình cũng hiểu được thêm nhiều về cuộc sống, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh.
Tôi cũng từng có một gia đình hạnh phúc với hai đứa con trai xinh xắn. Những cũng chỉ được 6 năm trời, gia đình tôi tan vợ. Con trai lớn ở với tôi và con trai bé ở với mẹ, lúc đầu thì vợ tôi cũng dành nuôi cả hai con. Tuy nhiên tôi đủ điều kiện nuôi cháu nên cô ta không thể làm khác, những tôi biết trong lòng vẫn rất khó chịu.
Gia đình tôi tan vỡ cũng một phần do cuộc sống hai gia đình khác nhau, gia đình tôi cả nhà làm nhà nước cuộc sống ở mức trung lưu, gia đình vợ cả nhà kinh doanh rất giàu có. Tuy nhiên cũng do một phần tính cách con người. Chúng tôi đến với nhau bằng tình yêu thật sự, nhưng cuộc sống vợ chồng cõ lẽ không được như lúc tình yêu trai gái. Và bản chất con người có thể lỗ rõ hơn về sau.
Vào một ngày tôi thấy vợ lạnh nhạt với tôi, bình thường tôi không bao giờ kiểm tra điện thoại và rất tin tưởng ở vợ, nhưng hôm đó tôi kiểm tra điện thoại thì thấy vợ nhắn tin tình cảm với người con trai khác. Tôi hỏi vợ thì vợ tôi cũng nhận có tình cảm với người đó khoảng 1 tháng và đòi ly hôn. Lúc đầu tôi cũng níu kéo thương các con, tuy nhiên cô ấy nói với tôi đừng mang con cái gia đình để ép và làm áp lực cho cô ta, cô ta muốn đi theo con đường riêng của cô ta đừng ép buộc. Cô ta bảo do tôi không quan tâm đến cô ta nên cô ta phát sinh tình cảm với người khác đừng trách cô ấy. Mặc dù hằng ngày tôi đi làm đều về nhà, đi đâu cũng đi với vợ con, không một ngày lễ, ngày kỷ niệm nào là tôi không tặng quà cho cô ấy. Có thể lúc ở nhà không được ân cần âu yếm như lúc đang yêu. Cô ta nói với tôi là tôi không hiểu được tính cách cô ấy, cái gì cô ta cần tôi phải tự hiểu chứ nói ra không có giá trị. Tính cách cô ấy thì rất nóng nảy và hay cáu ghắt tôi rất nhiều lần muốn chia sẽ những lại thành cãi nhau. Cũng như mọi người nói khi đàn bà thay đổi thì không thể nào cứu vãn được. Cuối cùng thì tôi cũng chấp nhận ly hôn.
Nhắc lại chuyến con cái, lúc đầu cô ta đòi ly hôn và đồng ý mỗi người nuôi một đứa nhưng vừa mới chia tay được 1, 2 tuần thì cô ta lại đòi nuôi cả hai. Tôi cưới cô ta lúc cô ta 16 tuổi, muốn dành nuôi con cô ta nghĩ đến cả việc ép tôi một là cho tôi đi tù hai là tôi phải để cô ta nuôi cả hai vì tôi quan hệ với cô ta lúc vị thành niên.
Ngay lập tức sau khi chia tay thì cô ta đi lại với người con trai kia, người con trai kia là bạn học cùng lớp ngày xưa của cô ta và mới gặp lại. Hai người đi lại với nhau được khoảng 2 tháng thì về sống ở nhà cô ta luôn. Cô ta đang sống chung với bố mẹ đẻ. Sau khi chia tay cuối tuần tôi thương con đưa con về nhà mẹ cho có anh có em, nhưng mỗi lần về thi đều gặp cô ta và người con trai ấy. Con trai về chơi với mẹ thứ 6 thứ 7 nhưng cũng chỉ ngủ với giúp việc vì cô ta sống với anh ta trong căn phòng của tôi và cô ấy trước đây. Trước đây tôi sống cùng với gia đình vợ.
Gia đình cô ta nhờ tòa yêu cầu tôi về việc học hành của con trai lớn, muốn cháu học trường nào thi tôi phải chấp nhận, bảo tôi phải cho cháu ở điều kiện tốt nhất gia đình cô ta chu cấp cho cháu học, nếu không để nhà cô ta nuôi dưỡng và tôi không cần chu cấp. Với tôi tôi cũng muốn cho con cái ở môi trường tốt nhất trong khả năng của tôi, tôi cũng không phải diện nghèo khó tuy nhiên so với gia đình nhà cô ta thì tôi không thể theo được.
Đến giờ phút này tôi cũng không buồn vì vợ bỏ và cũng không tiếc nuối điều gì nhưng lo lắng về cuộc sống tương lai của con trai, thực lòng nhiều lúc tôi cũng muốn cô ấy nuôi cả hai cho anh em đỡ xa cách nhưng cô ấy đối xử với tôi như vậy cho nên tôi không muốn để cô ta nuôi dưỡng cả hai cháu, rồi sau nay con tôi theo tính cách gia đình cô ta. Tôi chưa bao giờ ngờ tới cô ta lại có thể như vậy, trong cuộc sống tôi vốn là người hiền lành chưa bao giờ đánh hay mắng chửi vợ. Nhưng sau khi ly hôn lúc nào cô ta cũng có cái gì đó hằn thù với tôi. Và với cô ta tôi biết cô ta có thể làm bất cứ thủ đoạn nào với tôi.
Tôi chưa nói đến bổn phận làm dâu nhà chồng, vì cô ta chưa phải hầu hạ phục vụ gi bố mẹ tôi cũng như gia đình tôi.
Không biết có ai có cùng hoàn cảnh như tôi không................!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
@InvisibleWoman: em mới đầu 3 bác ợ
đọc lại...
Thật tình là thương các bậc phụ huynh hơn.
Vụ này tớ không thấy xót xa cho...
Tôi cũng đã trải qua một phần sự chông chênh trong hôn nhân giống anh nhưng cũng chưa đi đến đổ vỡ vì một...
Đọc những lời bạn kể thì thấy bạn là người rất hiền lành, chiều...
Chuc mung A da tu giai thoat minh!
Con van de...