Cứ xảy ra xích mích là Ông Xã lại đòi chia tài sản và ly hôn - phải làm gì hả các bạn ?
Biết là có nhiều topic nói về đề tài này rồi nhưng mình vẫn mạn phép mở thêm 1 topic nữa để các mẹ cho ý kiến
O xã nhà mình là người rất hiền lành nhưng khá bảo thủ và cố chấp,biết kiếm tiền,nhưng gần đây cứ xảy ra bất hòa là anh ý tốc tốc đòi chia tài sản - Mình hỏi là chia tài sản thì có cải thiện được tình hình không ? Anh ấy nói là : Có - Vì ko phải dính dáng đến nhau nữa.
Tiếp đó là đòi ly hôn và dọa bỏ nhà đi chỗ khác ở .Chỉ mấy chuyện con con bất hòa cũng đòi ly hôn .
Mình thì lại có quan điểm :Không hợp nhau nhưng không ly hôn vì mình xấu hổ với gia đình , thương con bị tan đàn xẻ nghé , nên không đồng ý .
Nghe ông xã nói nhiều quá mình cũng chai lỳ , ko thèm chấp nhưng trong lòng thấy mình hèn hạ quá ! Các mẹ cho ý kiến với . Xử lý như thế nào bây giờ ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Ở với vợ chuyện bé xé ra to để đòi ly...
Mình nghĩ là chót hẹn với bạn rồi còn không dám bỏ , huống chi là...
sau từng ấy thời gian mình đếm tổng cộng có tới 6 lần đòi chia...
Thật may là các mẹ sáng suốt cho những lời khuyên quý giá !
Tất cả những điều các mẹ...
to mồm như thế...