Các mẹ ạ, mình đang buồn quá. Đêm qua mình và chồng lại cãi nhau một trận.Minh cưới được 3 năm và có một con gái. Chồng mình bình thường cũng không đến nỗi nhưng lại rất cục.
Chuyện là chiều qua mấy anh em nhà chồng hò nhau góp tiền ăn uống, mặc dù mình không muốn nhưng vẫn tham gia để chồng vui, vậy mà chẳng ngờ vui đâu không thấy...
Ăn xong mình cho con đi ngủ trước chồng ăn uống sau... đến khi về rồi tưởng a ấy đi ngủ ai ngờ lại đi tiếp sang ngồi đánh bạc với mấy thằng em... Mình sang gọi về đi ngủ... ông ấy bảo mình sủa ít thôi. Mình rất bất ngờ và tức nên tát nhẹ ông ấy một cái và bảo chỉ có con gì mới sủa thôi nhé. Xong ông ấy ngồi một lúc rồi bỏ về và mình cũng về theo. về đến nhà bắt đầu ông ấy lẩm bẩm chửi mày tao với mình.... thế là câu nọ câu kia thành ra cãi nhau to... Mình ức nhất là ông ấy lôi bố mẹ mình ra chửi...Lần nào cãi nhau cũng thế ông ấy chửi cả bố mẹ mình rất thô tục. Bao nhiêu lần mình tự nghĩ thôi cãi nhau thì cứ nhịn đi để lúc nào vợ chồng vui vẻ thì góp ý, nhưng khi ông ấy lôi bố mẹ mình ra chửi thì mình không nhịn được nữa. Lúc đấy mình cảm thấy thật bất hiếu với bố mẹ... Đẻ con ra nuôi cho ăn hoc rồi công việc đàng hoàng vậy mà chưa báo hiếu được gì bây giờ suốt ngày trông con giúp chúng nó mà lại bị thằng con rể mất dậy nó lôi ra chửi. Đây không phải là lần đầu, những lần trước mình cũng đã góp ý, nhỏ nhẹ có, gay gắt có là có cãi nhau thế nào cũng không được chửi đến bố mẹ nhau ... nhưng đến lần này mình cảm thấy thật sự bất lực, mình đã nghĩ đến chuyện chia tay nếu cứ sống trong tình trạng này. Mình đang rất bức xúc nên viết có lẽ còn lủng củng, mong các mẹ góp ý mình nên làm sao bây giờ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1