Cuộc đời đúng là một vòng tròn nhỏ bé. Mong các mẹ cho tôi lời khuyên về trường hợp này. Tôi đang thực sự bế tắc về con gái của mình.


Hồi cấp 3, tôi đã có 1 mối tình đẹp với 1 người cùng phố. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, chúng tôi muốn cưới nhau, nhưng do còn quá trẻ và chưa có nghề nghiệp nên gia đình người đó đã k ưng thuận để chúng tôi sống với nhau. Lúc đó đối với tôi quả là cú sốc lớn, cảm giác mọi thứ xung quanh đều tan biến.


Vì lòng tự trọng của tuổi mới lớn, tôi đã chủ động chia tay với người đó. Tôi biết người đó vẫn yêu tôi, yêu rất nhiều. Ngày đó, ai cũng nghèo, nên tình yêu trong sáng lắm, k vụ lợi. Sau đó, tôi đã gặp 1 người con trai khác, chính là chồng tôi bây giờ. Tôi cũng k hiểu mình vì lý do gì nữa, sau 6 tháng tôi nhận lời cầu hôn và tổ chức đám cưới. Còn người kia vào Nam lập nghiệp.


Thấm thoát mà hơn 20 năm đã trôi qua. Gần đây tôi mới biết, từ trước tới giờ, mỗi lần về quê ăn tết, người cũ thường đứng hàng giờ trước cửa nhà tôi, nhìn tôi từ xa rồi lẳng lặng đi về. Tôi yêu chồng và yêu gia đình tôi, vậy nên tôi vẫn k mảy may nhớ đến chuyện cũ.


Mọi chuyện sẽ k có gì khi gần đây, tôi phát hiện ra con gái đầu của tôi yêu cháu trai của người đó. Lúc tôi mới chia tay, chồng của tôi có biết chuyện cũ, chồng tôi khá bảo thủ và hay ghen, nên khá ghét người đó. Con gái tôi không thể liên quan đến gia đình người đó được. Chồng tôi mà biết chuyện thì k biết gia đình tôi còn yên ổn k nữa. Tôi đã tìm cách khuyên nhủ, thuyết phục con gái nhưng nó k nghe. Tôi đã lấy đủ mọi lý do nhưng vô ích. Bạn trai của con gái tôi k có điểm gì đáng chê, hiền lành, công việc ổn định. Nhưng tôi k thể đồng ý cho 2 đứa đến với nhau được.


Tôi mong các mẹ cho tôi lời khuyên, thực sự tôi đang rất rối bời. Cảm ơn các mẹ.