Dear các mẹ,


Chuyện là em đang rất nan giải về hôn nhân của mình. Em và bạn trai quen nhau 2 năm hơn rồi và quyết đinh tiến đến hôn nhân. Nhưng đang vướng vào một vấn đề là, ba em là Công An, chức vụ cũng khá cao, nay cũng 50 tuổi rồi, ba em là người quan trọng sự nghiệp và tham vọng. Ngày xưa chị em quen người Hoa, ba em không cho rồi tạo áp lực đến nỗi 2 người chia tay, ba nói quen người Hoa sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của ba em. Lúc đó ba em đang hướng chị em vào ngành Công An nên em nghĩ vì ba em không muốn khi chị em là CA rồi, quen người Hoa sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của chị nên mới cấm cản như vậy.


Đến em, em không theo ngành CA, tụi em đã ra mắt ba rồi và cũng không đến nỗi tệ. Nhưng em chưa nói cho ba biết là nhà bạn trai em là người Hoa. Thật ra, gia đình ảnh dẵ mất gốc rồi: ông nội vào VN rồi sinh ra ba của ảnh, ngoại trừ cái họ và giấy tờ cũ của ba ảnh có ghi " quê quán: QUảng Đông" thì nói chung đã không còn gốc gác hay liên hệ gì nữa, ông nội ảnh cũng mất rồi. Nên em nghĩ cũng không ảnh hưởng gì hết. Em có nhờ lính của ba em thử điều tra về việc em quen người Hoa thì có ảnh hưởng đến viẽc sau này ba em được xét duyệt lên chức thì có sao không, anh đó điều tra rồi nói là không vấn dề gì hết.


Em đã cố gắng tìm hiểu thật kĩ để khi nói chuyện với ba, em có thể đối đáp và chúng minh cho ba thấy là không ảnh hưởng gì. Nên em muốn hỏi thăm các mẹ, có ai hiểu về vấn đề này thì cho em biết với ạ???


Mấy nay em thật sự rất mệt mỏi vì chuyện này :-S:-S:-S