chào các bố mẹ!


Em rất cần sự chia sẻ và lời khuyên từ các mẹ.


con gái em tròn 3 tuổi, đi học được 1 tháng rồi. Sáng nào đi học cũng khóc. Con đi học sang lớp 1 lúc là nín lại chơi và học ngoan. Đi học về còn vui vẻ múa hát nhưng cứ sáng ngủ dậy là khóc cho đến lúc đi học.


Con mới ốm nghỉ ở nhà 1 tuần. 2hôm nay em cho con đi học lại. Con khóc quá bà nội bắt em cho con ở nhà. con thì khóc, bà thì chửi, em thì im lặng cố dỗ dành con cho con đi học. Em mệt mỏi quá, không biết có nên tiếp tục cho con đi học hay cho con nghỉ đến 4 tuổi thì đi.


nói chuyện với ck em thì ck cũng muốn cho con ở nhà vì bà nội phản đối gay gắt quá.


em thì muốn cho con đi học để con mạnh dạn và tự lập hơn.


nếu cho con đi học thì cứ xác định con sẽ khóc cả tháng và cũng nghe chửi cả tháng.


em rất hoang mang. Đến giờ này em ko biết điều gì là tốt cho con nữa.


các bố mẹ thông thái cho em lời khuyên với ạ.