Hôm vừa rồi con riêng của chồng em có đến ở với vợ chồng em vài ngày. Đây là lần thứ 2 em gặp em ý. Em ấy được 11 tuổi rồi.Phải nói là em ý đẹp trai không tưởng các mẹ à. Đẹp hơn mấy đứa diễn viên nhí trong phim Hollywood nữa, da trắng, mắt xanh , mũi cao, tóc vàng, mi vong vút. Tính của em ấy thì rất dễ mến. Chồng em cứ ghẹo suốt còn em ấy chỉ cười hì hì. 11 tuổi nhưng đã có bạn gái rồi đấy, bạn gái rất dễ mến và xinh đẹp nữa, em ấy còn nhờ em tư vấn chuyện tình cảm nữa. Buồn cười chết được. Lần đầu thì em ấy còn ngại ngại với em, nhưng lần này khi đưa ra xe ( mẹ em ấy đến đón) thì em ấy ôm em thiệt chặt một cái rồi nói bye bye, thương quá các mẹ ạ. Cảm thấy hạnh phúc ghê. Em nói thiệt là hai vợ chồng em mà thoải mái là em cho con chồng về ở với hai vợ chồng em rồi. Có mẹ nào giống em không nhỉ?hii
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
ba cái chấm là gì ;) hihi, có vẻ mẹ kế thích ngoại hình của bé hơn là tính tình nhỉ