Chào mọi người
Hôm nay e thật sự rất buồn và muốn được chia sẻ về câu chuyện của em..
E có một đời chồng và 2 bé trai và gái anh cũng vậy nhưng a có đến 2 đời vợ và có thêm 1 bé gái lúc quen e ko biết a ấy chưa dứt khoát với vợ khi về sống và phụ giúp công việc rồi thì e mới biết e rất buồn nhưng biết là chị ta bỏ a đi trong lúc công việc a đang khó khăn về kinh tế và mọi thứ nên e gạt qua cố gắng cùng a được một thời gian e nhớ con quá vì nhà chồng bắt nuôi vì ba chồng thương cháu nên e xin a cho rước 2 bé lên chơi vài hôm mẹ a thì đồng ý và rất vui còn a thì ko muốn vì sợ mang tiếng nhưng mẹ a la và e cũng khóc nên a chiều rước thì chỉ có bé gái đi bé trai thì không chịu vì ông nội mới mất nó nhớ ông nên không muốn đi rước lên thì a ko nói gì im lặng bé nó sợ a nó khóc nhưng ở thêm thời gian vì dịch nên bé ở đây lâu nó mến a a cũng thương nó bé nó kêu a bằng ba quấn quýt a lắm a nói với mình là lâu rồi không liên lạc với con a nhớ nó lắm nhưng em biết a đang gạt e vì mỗi khi a trốn đi đâu qua xưởng e đều mở camera lên xem đều thấy a nói chuyện rồi còn khóc e buồn lắm nhưng e cố gắng giúp a mọi thứ trong công việc và gia đình hai đứa con của a thương e lắm e cũng rất thương nhưng tụi nó tín tình ko giống những đứa trẻ khác đứa lớn thì lì và hay ganh tị đứa nhỏ thì loi nhoi nói chuyện suốt ngày mẹ a cũng kêu e kèm cặp tụi nhỏ e cũng cố gắng vì nó tụi nó bị mẹ bỏ lúc nhỏ e thì thương lắm thấy gì được là mua cho tụi nhỏ đều hết đứa lớn là con gái nhưng mà lớn rồi lì quá nói nhỏ nhẹ tụi nó không nghe nên e phải nói chuyện cứng rắn lì quá mới đánh vậy mà nó thương e lắm sợ e bỏ tụi nó đi rồi được thời gian e dính bầu và quyết định cưới chuẩn bị đồ đạt sẵn sàng để đến ngày suốt nhà e nói chuyện bà nội tụi nhỏ không cho tụi nó đi bảo ở nhà mà lại cho đứa cháu ngoại đi vậy là nhỏ lớn ganh tị nói này kia rồi giằng này nọ e nói nhiều lần mà vẫn vậy đồ e giặt xong kêu nó đi phơi tại bầu mệt quá nên mới kêu nó phơi nó giằng giựt đồ này kia e đã nói nó rồi vậy mà nó vẫn giằn e tức giận quá là tại sao mình đã nói cho nó hiểu mà nó vẫn vậy vậy là e tán nó 1 cái vậy là a bay vào định tát e một cái vừa nói mày đánh con tao kiểu gì ai cho mày đánh con tao mày không có quyền đánh nó từ nay về sao tao cấm mày đụng con tao rồi a nói e không công bằng với con mưa đồ cho con e ko mua tụi nhỏ e mới kêu tụi nhỏ ra hỏi trước mặt ba nó coi từ trước đến giờ e có mua sắm gì ko tụi nó đều nói dì mua đầy đủ cho tụi con hết dì ko có thiên vị rồi e hỏi e đánh nó đúng hay sai nó kêu đúng e hỏi tại sao nó kêu tại con ganh tị con giằn vậy mà a vẫn ko hiểu e nói e này kia vậy là e điện thoại mẹ a qua kể y như vậy mẹ chửi a mày bị khùng hả mà nói nó Thiên vị nó tát 1 tát tay thì làm sao mày biết con mày hư thúi như thế nào ko nhưng a vẫn cố tình ko hiểu và lôi vk 2 của a vào nói con lành nó đánh nó dùng roi chứ không như nó đâu e mẹ lại chửi a và dạy cháu nội rồi nói e mốt nó như vậy là phải đánh rồi a liền nói đánh mà như nó giống như đánh kẻ thù e mới nói thôi con không dạy nữa từ nay về sau nó hư thì ba nó tự dạy a liền nói ok lát sau mẹ a về rồi a xách xe chạy xuống mẹ a mặt kệ e như vậy e cảm thấy hụt hẫng vô cùng cố gắng lo lắng cho gia đình công việc của a như vậy nhiều lúc bệnh cũng phải làm không Làm thì ko ai làm a ko quan tâm rồi giờ đến việc con cái a nói như vậy vậy ko lẽ em chỉ bị a lợi dụng những việc như vậy hay sao còn không cần thì đá qua một bên gần đến ngày đi giáp mặt 2 gia đình rồi em phải làm sao


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1