chỉ vì ko tìm thấy cái hộp đt ip của chồng, chồng đổ tội là mình mua về ko đưa cho chồng. mà rõ ràng mình đưa đầy đủ, anh ấy còn lấy cái túi avio treo ở nhà tắm( mua ip của vinaphone mà). mình chỉ sang cái túi bảo e đưa cho anh đầy đủ nhá! túi anh còn treo trong nhà tắm kia thây, thế là mình được hưởng thụ bàn chải bay...rồi đm mầy,...văng ra ầm ầm. mình ức quá bảo ảnh đừng cư xử 1 cách vô học như thế, thế là bị tát tới tấp.rồi đuổi mình khỏi nhà, con mình mới đc 8 tháng. bây giờ mình hận quá, chỉ muốn ly hôn nhưng bố mẹ mình thì nghiêm lắm. con gái là con ng ta, bố mẹ cũng ko dám tham gia nhiều nên chanửg dám về nhà bố mẹ. hnay đi làm mà hết giờ chả biết đi đâu về đâu........nhà bm ngay gần mà ko dám về, biết ôm con đi đâu đây?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Về chồng: Mình nghĩ sự việc chưa đáng phải ly hôn. Nhưng mình ủng hộ bạn phải làm cho ra lẽ chuyện này, vì có đánh...
Quả thực là...
ở tiệm nét của nó trông máy phụ nó cũng chẳng nhớ là làm nó tức...
Có mỗi chuyện cái hộp ip mà bị đánh chửi...
Bạn bình tĩnh đi! Những lúc nóng giận thì không nên có quyết định gì cả! Bạn vẫn nên về nhà và lựa lời tối nay ngồi nói...