Em đã theo dõi WTT nhiều năm, từ khi còn chưa lập gia đình, chia sẻ với nhiều người, nay tới lượt chuyện mình em rối trí quá mong cả nhà tư vấn giúp em.
Em và chồng quen và kết hôn thời gian là 6 năm. Trong những năm yêu nhau cũng thường phát sinh mâu thuẫn, nhưng vì nhiều mặt tích cực mà bỏ qua tiến đến hôn nhân. Gần đây chồng em có đi liên hoan để chia tay một nữ đồng nghiệp. Vì bảo quá thân thiết nên chia tay cả tuần liền, ngày nào cũng đi. Thường là đi nhóm nhỏ, có khi đi hết công ty. Có một hôm chồng em say xỉn về có nói việc hôn một cô gái trong công ty tên K.
Em cũng quan tâm nên tìm hiểu ký thì biết nhóm chơi chung có quay clip. Cô gái trẻ kia tên K mời bia, chồng em có thách hun mới uống, nói thêm là cô gái này cực kỳ dạn trai nên đã ôm khoác vai chồng em, ghì đầu hun má. Là một người vợ em không thể chấp nhận nổi chuyện này. Thêm việc nhóm nhỏ này thường xuyên giỡn lẳng, ngã ngớn, ăn nói rất tục.
Em có hỏi về clip nhưng chồng em nói không có, nhưng em có nhờ người quen lấy được 1 đoạn chat 1 cô trong nhóm tên N quay lai hơn 1 phút, từ lúc giỡn hớt đến khi hun hít ôm vai ghì đầu, rồi té ngã tốc váy. Em giận đến nổi không kiềm chế nổi có hỏi chồng nhiều lần đưa em clip, chồng không đưa nhưng trong đoạn chat riêng của họ thì cô đồng nghiệp mới nói để cắt rồi đưa em chứ cổ quay kỹ cảnh hun hít sợ em coi chịu không nổi . Vậy là họ cắt từ 1 phút còn 5 giây, chỉ còn lúc té ngã.
Sau rất nhiều lần hỏi chồng, chồng em thề sống thề chết chối em giận quá đưa đoạn chát chồng em nói chuyện ghi rõ ràng clip dài bao nhiêu, có cảnh hun hít ra sao, rồi cô kia bảo để cắt mới đưa thì chồng em mới nhận.
Sau khi nhận lỗi quay sang đổ do em khó quá, nghiêm túc quá nên mới phải giấu. Em đau khổ vô cùng khi chồng em nói chính đám giỡn ngã ngớn kia mới đem lại niềm vui cuộc sống, còn sự nghiêm túc đứng đắn của em chỉ phù hợp làm vợ chứ không đem lại niềm vui. Chồng em kêu xã hội giờ hiện đại, em hãy tập coi chuyện ôm ấp hun hít đó là giỡn không có gì to tát, nhưng em không làm được. Em có đề nghị cắt đứt với đám đó nhưng chồng em dứt khoát không chịu. Mấy đứa con gái không biết điều đó thì cười khẩy kêu vợ anh khó quá anh tự chịu. 12 giờ đêm còn nhắn tin đòng đưa nhờ mua đồ ăn sáng, chồng em mua 1 năm nay rồi. Lý do là con nhỏ đó không dậy sớm nổi nên phải mua chứ nó không kịp ăn sáng. Em nói chồng em kêu nó nhờ người khác hoặc em sẽ chửi con nhỏ đó. nhưng chồng em khẳng định vẫn tiếp tục mua cho nó vì đó là chuyện bình thường
Viết đến đây là 1 tuần em kiềm chế mới bình tĩnh nổi, em có nói chồng em, em không nhỏ mọn chuyện say sưa khích bác nhau hun 1 cái nhưng vấn đề làm em buồn là khác biệt tư tưởng. Với em chuyện chồng bênh bạn mà không quan tâm tới cảm xúc của vợ là 1 sự tổn thương rất lớn, em cũng không thể coi ôm ấp hun hít là bình thường, cho tới giờ chồng em vẫn khẳng định chuyện anh em hun hít vì thân là không sai, chỉ là giỡn. Em xin ly hôn vì đau đến trơ ra khi cảm xúc của mình bị tổn thương đến vậy, nhưng mọi người nói em quá quắt hun thôi có gì chuyện bé xé ra to. Chồng em vẫn sống chết sẽ bênh mấy nhỏ đó, vẫn tiếp tục mua đồ ăn sáng, vẫn chơi chung dù em có tổn thương như nào. Em như vậy có bất bình thường không ạ, hay xã hội quá hiện đại rồi. Mong mọi người tư vấn cho em lời khuyên với.