VC em đã có 1 bé gái đầu lòng năm nay gần 3 tuổi rồi , và hiện h em đang mang thai bé thứ 2 cũng là bé gái tiếp .
Điều may mắn đối với em là em ko bị áp lực sinh đẻ vì chồng em khá thoáng trong chuyện con trai hay con gái ( Có MC em thì tất nhiên thích cháu trai hơn rồi nhưng em ko quan tâm , quan niệm của em là đẻ con cho chồng chứ ko phải đẻ cho nhà chồng ). Ngay từ lúc mới biết tin có bầu ,em có hỏi chồng em là thích gái hay trai , chồng em bảo rằng : Con nào cũng đc , con gái tiếp thì vẫn thích . Và khi bảo nghĩ tên để đặt cho con thì chồng em chỉ nghĩ độc tên con gái thôi ah . Còn em thì nghĩ cả 2 và có chút hy vọng rằng sẽ đẻ 1 đứa con trai , vì em bị nghén khác với bé gái đầu ( trộm vía con gái đầu lòng em ko nghén tẹo nào cả ) Và tất nhiên có nếp có tẻ vẫn hơn nhưng tinh thần em khá thoải mái .
Đến khi thai đc 3 tháng em đi sa và đc báo tin : Bé gái tập 2 . Em thì hơi buồn 1 chút vì vẫn muốn có thêm đứa con trai cho chồng . Còn chồng em thì khá hồ hởi vì trộm vía bé đầu rất ngoan nên chồng em khoái con gaí lắm . Thấy chồng vui vẻ em cũng vui và qua nhiều topic nhà các mẹ sinh 2 con gái em thấy cũng rất OK , ko băn khoăn chuyện trai gái nữa và chỉ còn chờ ngày bé chào đời thôi .
Nhưng chuyện trong nhà là vậy còn chuyện ngoài đg mới akay :( Gđ bên nhà nội ko vui vẻ lắm , còn nhà ngoại thì bthg cháu nào cũng là cháu . Rồi ra đg mọi ng hỏi thăm khi biết nhà em 2 Cách cách thì có bà bảo em rằng :
_ Lại con gái ah .
_Vâng , đc cái chồng cháu thích con gái nên con nào chả là con .
_ Thằng nào chả thích có thằng con dzai . Nó nói thế chứ thích ji , có mà ko có đc con trai thì chả nói thế .
_Ơ bà hay nhờ , thế con gái thì ko thích ah .Sao cứ phải con dzai . Nhiều nhà con đẻ con dzai ra nó phá nhà cho rồi ngồi đó mà kêu .
... ( Im)
_ Em quay đít đi về .
Rồi lại thêm 1 con hàng xóm nữa ( Con này có 1 con trai nhưng VC chửi nhau suốt ngày ông chả bà nem , nhà chả ra cái ji)
_ Thế con trai hay con gái .
_ Con gái tập 2 chị ah.
_Chán nhờ .
_Sao mà chán . Chồng em thích con gái chị ah .Mà đẻ 2 con gái thì hơn là 2 con trai .
_Ở , nhưng ko có con trai chồng lại chóng chán)
( Với con này thì em chán chả buồn nói , chả nhẽ chửi vào mặt nó là cái loại đẻ con trai mà chồng vẫn đi gái )
Mấy hôm sau , đc tin đưa đến tai , cái con hàng xóm đó đi buôn chuyện với 1 bà cũng đẻ 2 con gái :
_ Cái con T nó chửa 2 đứa con gái , chả mấy chốc mà thằng chồng nó chán nó đi với gái . Mọi ng hỏi lại còn kêu chồng em thích con gái .
Làm ji có thằng nào thích nhà toàn vịt dzời.
_ Ở thế nhà này cũng 2 con gái thì bố nó chắc cũng đi gái rồi đây.
( Con naỳ ngượng đi về luôn )
Còn mấy mụ hàng xóm nữa cũng lại kiểu nói đều nhà em . Em chổng mông vào ko thèm tiếp chuyện .
Thực sự cũng có đôi lúc thấy rằng nhà có nếp có tẻ vẫn hơn , nhưng nhìn con gái ngoan dễ thương thì em thấy hoàn toàn bthg . Vậy sao những cái lũ ngồi lê chúng nó thích bới móc chuyện nhà ng khác vậy nhỉ . Ko đẻ con trai thì là ko biết đẻ ah ? Và tại sao mọi ng cứ thích quan niệm rằng đàn ông thằng nào cũng thích con trai . Có nhiều ông bố nhà có đến 3 thị mẹt vẫn hạnh phúc vui vẻ mà , tất nhiên họ vẫn mong có đứa con trai nối dõi nhưng ko đc thì thôi chứ có bỏ vợ bỏ con mà đi gửi nhờ bên ngoài đâu . Sao có những ng ác mồm ác miệng thế cơ chứ .
Tâm lý đang rất thoải mái nhưng khi nghe chuyện ngoài đg về thỉnh thoảng nghĩ đến em vẫn chợt thoáng buồn :(
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Dzậy cũng mở được 1 cái topic!