như tiêu đề, mình là nam láy vợ được 5 năm có ới nhau hai cháu đủ nếp lẫn tẻ hai vợ chồng rất là hạnh phúc hòa hợp. Mọi chuyện sẽ không có gì để nói nếu như đơt 20/11 vừa rồi cơ quan vợ tổ chức cho phái nữ đi sapa hai ngày cuối tuần, vợ có nhờ chị vợ đén giúp mình vì lo hai bố con ở nhà không biết nấu nướng thằng lớn đi với mẹ dù mình đã rất phản đối mình lo được dù sao cháu đã hơn hai tuổi. Nhưng vợ đã quyết thì phải nghe ói thêm về chị của vợ hơn vợ mình tuổi hoen mình 2 tuổi đã li di chồng từ hồi mình còn chưa yêu vợ. dù hơn vợ mình khoảng mươi tuổi nhưng nếu đi cùng vợ mình thì không ai dám bảo là chị em đâu có khi trông còn tre hơn vợ mình có lẻ không phai sinh nở vợ nhiều khi noi anh trông em già hơn că chị H vì anh bắt em sinh mau quá chị của vợ tên H. Nhu đã nói chị vợ đến mình cũng nghĩ là chỉ chăm sóc cho cháu thôi ai nghờ ở hẳn lại luôn mà toàn mặc quần áo của vợ vì hai con còn nhỏ nên vợ mua quần áo mặc ở nhà cũng khêu khích lắm hai hôm vợ đi lại là cuối tuần không đi làm nên chị lai càng trổ tai nội trợ làm nhiều món ngon ăn mà tính mình cứ ăn ngon thì phải làm đôi chén rượi nên nhìn chị thật ức chế mà không dám làm gì. ơn trời hai ngày cuối tuần cũng không có gì xảy ra cả hôm sau khi vợ đang vui mình mới bảo vợ em mang hũ mỡ treo trước con mèo may mà mèo đang mỡ máu nên không xơi thì vọ nói sao anh không thử ăn xem cảm giác khi ăn vụng thế nào. mình không đẻ ý lắm lời vợ nói hôm đó nưng dạo này thấy vợ cứ thỉnh thoảng hô mình qua nhà chị vợ khi làm cái nỳ hôm làm cái khác mà chị ở nhà một mình hay vợ đinh cho mình ăn vụng thật khó nghĩ quá làm thằng đàn ông lúc nào cũng phải dấu tranh nội bộ thế này thật khổ có bác nào có cao kiến giupf em với.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Cái thứ mất nết tà dâm ko khá lên đc
Đúng là...