Mình là thành viên cũ nhưng xin được tâm sự bằng nick mới này.
Trước khi yêu nhau, mình không dấu chồng việc mình đã có quan hệ như vợ chồng với bạn trai cũ. Sau đó bọn mình có 3 năm yêu nhau, lúc vui, lúc buồn nhưng mình không mảy may nghi ngờ lòng vị tha của anh. Thế nhưng 6 năm của cuộc sống gia đình mình không thể trả lời câu hỏi vì sao anh lại đối xử với mình như vậy trước những việc làm, lời nói của chồng. Và gần đây thôi, bằng một câu chửi của chồng mình mới khẳng định được hóa ra bấy lâu nay anh vẫn nhìn mình qua đôi kính sự việc quá khứ.
Nói chuyện ư? Bất cứ khi nào có việc cần trao đổi, bàn bàn, chồng mình đều từ chối nói chuyện hoặc có nói thì bọn mình đều không thể đi đến một tiếng nói chung.
Chồng mình không thể quên chuyện cũ. Mình nên làm gì bây giờ?
Xin lỗi chủ topic đi lạc đề trong topic của chị chút nhé. ........................ôi, ôi chị chả tin em ạ. Tình yêu đầu tiên là TY trong sáng, ngay thơ...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Em cũng nghĩ như bác này.:Applause::Applause::Applause:
Em cũng nghĩ như...
Kể cả sau hôn nhân mà phát hiện vợ mình đã xxx với người khác cũng chết!
-
Cái dại của bạn là đã "trung thực" với chồng.
Đây sẽ...
đúng thế!...