Tôi năm nay 30 tuổi, trai HN, đang làm Trưởng phòng 1 cty lớn tại HN và thu nhập ổn định, ngoại hình theo bạn bè đánh giá là ưa nhìn và thân thiện. Ai cũng nghĩ rằng chuyện tình cảm của tôi chắc sẽ suôn sẻ vì sớm muộn gì tôi cũng tìm được người ưng ý. Nhưng quả thực trong tình cảm không đơn giản...
Trước đây khi còn là Sinh viên, đến năm cuối tôi mới bắt đầu yêu và nếm trải những cung bậc cảm xúc của tình yêu mỗi khi gần gũi. Đúng là khi yêu vào con người ta sống lạc quan và vui tươi hơn bao giờ hết. Đôi lúc quên cả chính mình.
Thế rồi khi ra trường 1 năm, tôi đi làm cty nước ngoài và lo phát triển sự nghiệp. Tôi hay đi tháp tùng Sếp (nam) đi công tác và không quên mua quà về tặng người yêu mỗi chuyến đi xa. Dù vậy, chúng tôi luôn xảy ra cãi vã vì những chuyện giận hờn, ghen tuông nhỏ nhặt. Rồi một ngày, tôi phát hiện người yêu đã chạy theo người khác... Lý do cô ấy đưa thật buồn cười. Cô ấy bảo rằng tôi là người tình rất tuyệt vời, cả về tình cảm lẫn tình dục. Nhưng khi xa tôi trong thời gian dài, cô ấy không kìm hãm được sự thèm muốn về thể xác...
Tôi chấp nhận lời giải thích ấy. Mặc dù ngay cả chính tôi cũng luôn khao khát sự đam mê, mãnh liệt khi yêu nhưng rồi công việc cứ cuốn đi làm mình trở nên sao nhãng. Tôi tự hứa mình sẽ cố cân bằng mọi thứ...
Tôi phấn đấu làm Lãnh đạo, có vị trí và thu nhập tốt để sau này chuyện tình cảm không bị các yếu tố vật chất ảnh hưởng. Nhưng kì lạ, khi bây giờ yêu tôi chỉ thích sự trải nghiệm, khám phá, mang lại cảm xúc mới mẻ và chia sẻ cho nhau để giảm stress chứ không có ý định tiến xa. Tôi đã nói thẳng với những cô gái thích mình, có người cũng đồng tình với tôi là chỉ "tình một đêm" không ràng buộc để vui vẻ thôi, có người lại cho rằng tôi như đang đùa cợt trong chuyện tình cảm.
Hiện tại tôi chưa có ý định lập gia đình mà chỉ thích giao lưu và phiêu lưu để đầu óc nhẹ nhàng. Có phải tôi là người ích kỉ và không nghiêm túc trong tình cảm không ?
Đứng trên phương diện là người khác giới, xin các mẹ một lời khuyên và chia sẻ chân tình !
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1