Xin chào các chị em.


Mình xin phép kể câu chuyện của mình. câu văn của mình còn lủng củng, mong mọi người bỏ quá cho.


Mình đã có chồng và 1 cô con gái, 2 vợ chồng làm công ty nước ngoài, thu nhập không quá cao nhưng ổn định. Chồng mình hiện tại là 1 người rất tốt, yêu thương vợ con hết mực, không thuốc lá, rượu chè hay cờ bạc gì. Chỉ chê 1 điểm là anh ấy khá kĩ tính. Nhưng tóm lại vẫn là 1 người chồng tuyệt vời.


Đợt trước tết 2016, vào 1 ngày chủ nhật mình đi làm thêm trong giờ ăn trưa mình có nói chuyện với 1 bạn trai cùng công ty. Chiều hôm đó thì bạn ấy xin số điện thoại của mình nói là nhờ mình đón vợ bạn ấy về (mình với bạn ấy cùng đường về nhưng từ trước đến giờ chưa bao giờ nối chuyện với nhau). Mình tưởng thật nên có cho số ( nhưng mình chỉ lấy số vợ bạn ấy chứ không lấy số bạn ấy) nhưng cuối ngày bạn ấy lại bảo là vợ bạn ấy về rồi không cần đón nữa. thế là từ hôm ấy ngày nào bạn ấy cũng nhắn tin cho mình, lúc đầu mình không biết là ai nên không nhắn lại, sau lại có mấy tin nhắn hơi quan tâm quá nên mình nhắn lại là mình có chồng con rồi đừng làm phiền mình.


Xong 1 thời gian bạn ấy không nhắn lại nữa nhưng có 1 hôm mình thấy bạn ấy lại nạp cho mình 50k thẻ điện thoại. lúc đó mình không biết là ai nhưng mình gọi lại bạn ấy không nghe máy, sau đó mình lấy số của chồng gọi lại mấy cuộc thì bạn ấy nghe máy, rồi mình hỏi mãi bạn ấy mới nói tên. Thật sự lúc nghe tên bạn ấy mình rất sốc vì gần như chưa bao giờ nói chuyện với bạn ấy. sau đó mình tìm cách trả lại bạn ấy tiền thẻ vì mình không thích lấy tiền của người dưng. Sau đợt đấy bạn ấy cũng không nhắn tin nữa, nhưng hôm đi liện hoan cuối năm công ty run rủi thế nào mình với bạn ấy cùng nhận đc quà nên lên cùng nhau. Lúc xuống thì bạn ấy nhắn tin cho mình là bạn ấy muốn làm bạn với mình. Lúc đó mình cũng biết tên bạn ấy rồi nên cũng nhắn lại bạn ấy vài tin theo phép lịch sự thôi chứ không có ý gì. Nhưng từ đó bạn ấy hay nhắn tin cho mình hơn, thỉnh thoảng thì mình cũng có nhắn lại.


Sau đợt nghỉ tết thì bạn ấy mời mình đến nhà ăn cơm. Bạn ấy mời rất nhiều lần mình ngại quá nên đồng ý. Mình rủ cả chồng và con đến nhà bạn ấy ăn cơm. 1 tuần sau thì vợ chồng mình cũng mời vợ chồng bạn ấy đến nhà ăn cơm. Sau đợt đó ngày nào bạn ấy cũng nt cho mình. Mới đầu mình còn cảm giác khó chịu nhưng sau đó thì mình quen dần hôm nào mà bạn ấy không nhắn mình lại thấy thiếu thiếu. Cứ như vậy mình và bạn ấy nhắn tin cho nhau rất nhiều, dĩ nhiên là không tin nào là tình cảm cả, chỉ chém gió vui vui thôi.


Cách đây 2 tuần ck mình nạp tiền điện thoại cho mình nên có đọc được tin nhắn của bạn ấy với mình. Chồng mình là người trầm tính nên anh ấy không làm to chuyện lên. Chỉ nhắn cho mình 1 tin là “nếu vợ thấy 100k không đủ để vợ nhắn tin cho bạn ấy thì bảo chồng để chồng nạp thêm cho”. Hôm sau công ty chồng đi du lịch mình đã nhắn tin cho chồng giải thích là mình với bạn ấy không có gì. Chồng mình nhắn lại là “ lúc đọc tin nhắn thì chồng đã biết vợ và bạn ấy không có gì rồi, nhưng vợ ạ, từ cái đơn giản rồi sẽ có lúc nó trở thành phức tạp, chồng không muốn lúc đầu mọc sừng rồi chồng mới biết”. Lúc đọc được tin nhắn của chồng mình bủn rủn hết chân tay, chỉ sợ chồng bỏ mình, sợ chồng không tha thứ cho mình. Thật sự lúc đó chỉ nghĩ đến chồng đến con thôi.


Hôm sau thì bạn ấy lại nhắn tin cho mình, mình cũng nhắn lại là “ Chồng tớ đọc được tin nhắn của tớ với cậu rồi, tớ thấy rất có lỗi với chồng, biết là tớ với cậu không có gì nhưng thử đặt địa mình vào địa vị của chồng tớ và vợ cậu xem thế nào, chắc chắn là rất khó chịu, từ giờ đừng nhắn tin cho tớ nữa” sau đó thì bạn ấy có nhắn lại mấy tin xin lỗi. nhưng không dừng ở đó, bạn ấy vẫn ngày nào cũng nhắn tin cho mình. Còn mình thì như quen tay ý, lại nhắn lại.


Rồi cách đây 1 tuần công ty mình liên hoan, cậu ấy hẹn mình khi nào xong thì mời mình đi uống nước, không biết lúc đó đầu óc mình thế nào mà mình lại đồng ý. Hôm đó bọn mình nói tương đối nhiều chuyện, nhưng toàn chuyện công ty thôi chứ không có nói chuyện gì riêng tư cả. lúc về bạn ấy có nhắn tin cho mình bảo là có rất nhiều chuyện muốn nói với mình nhưng sao trước mặt mình thì bạn ấy không biết phải mở lời như thế nào. Mình gạt đi nói là bạn bè thì chỉ nói chuyện vui với chém gió thôi chứ không có chuyện gì quan trọng mà phải gặp riêng để nói.


Rồi tối ngày hôm kia, khi mình và cậu ấy đang nhắn tin thì vợ cậu ấy đọc được tin nhắn ( dĩ nhiên tin nhắn chỉ là bạn bè thôi không có cái gì quá đáng cả) nhưng vợ cậu ấy ghen và lấy điện thoại của cậu ấy gọi điện cho mình lúc hơn 10h đêm, lúc đó con mình đang trớ nên mình tắt máy không nghe. Hôm sau cậu ấy nhắn cho mình là hôm qua vợ cậu ấy gọi. Bây giờ trong lòng mình đang rất rối, mình thấy có lỗi với chồng, với con, với vợ cậu ấy. Nhưng nói thật là trong lòng mình cũng nhớ cậu ấy.


Hôm qua mình cũng đã nhắn tin cho cậu ấy là đừng bao giờ nhắn tin cho mình nữa. Nhưng mình biết trong lòng mình đang rất buồn.


Mọi người cho mình lời khuyên đi, mình nên làm thế nào. Xin chào các chị em.


Mình viết tâm sự lên đây mục đích là để trải lòng, để tìm sự thư thái trong tâm.


Câu chuyện của mình như sau:


Mình đã có chồng và 1 cô con gái, 2 vợ chồng làm công ty nước ngoài, thu nhập không quá cao nhưng ổn định. Chồng mình hiện tại là 1 người rất tốt, yêu thương vợ con hết mực, không thuốc lá, rượu chè hay cờ bạc gì. Chỉ chê 1 điểm là anh ấy khá kĩ tính. Nhưng tóm lại vẫn là 1 người chồng tuyệt vời.


Đợt trước tết 2016, vào 1 ngày chủ nhật mình đi làm thêm trong giờ ăn trưa mình có nói chuyện với 1 bạn trai cùng công ty. Chiều hôm đó thì bạn ấy xin số điện thoại của mình nói là nhờ mình đón vợ bạn ấy về (mình với bạn ấy cùng đường về nhưng từ trước đến giờ chưa bao giờ nối chuyện với nhau). Mình tưởng thật nên có cho số ( nhưng mình chỉ lấy số vợ bạn ấy chứ không lấy số bạn ấy) nhưng cuối ngày bạn ấy lại bảo là vợ bạn ấy về rồi không cần đón nữa. thế là từ hôm ấy ngày nào bạn ấy cũng nhắn tin cho mình, lúc đầu mình không biết là ai nên không nhắn lại, sau lại có mấy tin nhắn hơi quan tâm quá nên mình nhắn lại là mình có chồng con rồi đừng làm phiền mình.


Xong 1 thời gian bạn ấy không nhắn lại nữa nhưng có 1 hôm mình thấy bạn ấy lại nạp cho mình 50k thẻ điện thoại. lúc đó mình không biết là ai nhưng mình gọi lại bạn ấy không nghe máy, sau đó mình lấy số của chồng gọi lại mấy cuộc thì bạn ấy nghe máy, rồi mình hỏi mãi bạn ấy mới nói tên. Thật sự lúc nghe tên bạn ấy mình rất sốc vì gần như chưa bao giờ nói chuyện với bạn ấy. sau đó mình tìm cách trả lại bạn ấy tiền thẻ vì mình không thích lấy tiền của người dưng. Sau đợt đấy bạn ấy cũng không nhắn tin nữa, nhưng hôm đi liện hoan cuối năm công ty run rủi thế nào mình với bạn ấy cùng nhận đc quà nên lên cùng nhau. Lúc xuống thì bạn ấy nhắn tin cho mình là bạn ấy muốn làm bạn với mình. Lúc đó mình cũng biết tên bạn ấy rồi nên cũng nhắn lại bạn ấy vài tin theo phép lịch sự thôi chứ không có ý gì. Nhưng từ đó bạn ấy hay nhắn tin cho mình hơn, thỉnh thoảng thì mình cũng có nhắn lại.


Sau đợt nghỉ tết thì bạn ấy mời mình đến nhà ăn cơm. Bạn ấy mời rất nhiều lần mình ngại quá nên đồng ý. Mình rủ cả chồng và con đến nhà bạn ấy ăn cơm. 1 tuần sau thì vợ chồng mình cũng mời vợ chồng bạn ấy đến nhà ăn cơm. Sau đợt đó ngày nào bạn ấy cũng nt cho mình. Mới đầu mình còn cảm giác khó chịu nhưng sau đó thì mình quen dần hôm nào mà bạn ấy không nhắn mình lại thấy thiếu thiếu. Cứ như vậy mình và bạn ấy nhắn tin cho nhau rất nhiều, dĩ nhiên là không tin nào là tình cảm cả, chỉ chém gió vui vui thôi.


Cách đây 2 tuần ck mình nạp tiền điện thoại cho mình nên có đọc được tin nhắn của bạn ấy với mình. Chồng mình là người trầm tính nên anh ấy không làm to chuyện lên. Chỉ nhắn cho mình 1 tin là “nếu vợ thấy 100k không đủ để vợ nhắn tin cho bạn ấy thì bảo chồng để chồng nạp thêm cho”. Hôm sau công ty chồng đi du lịch mình đã nhắn tin cho chồng giải thích là mình với bạn ấy không có gì. Chồng mình nhắn lại là “ lúc đọc tin nhắn thì chồng đã biết vợ và bạn ấy không có gì rồi, nhưng vợ ạ, từ cái đơn giản rồi sẽ có lúc nó trở thành phức tạp, chồng không muốn lúc đầu mọc sừng rồi chồng mới biết”. Lúc đọc được tin nhắn của chồng mình bủn rủn hết chân tay, chỉ sợ chồng bỏ mình, sợ chồng không tha thứ cho mình. Thật sự lúc đó chỉ nghĩ đến chồng đến con thôi.


Hôm sau thì bạn ấy lại nhắn tin cho mình, mình cũng nhắn lại là “ Chồng tớ đọc được tin nhắn của tớ với cậu rồi, tớ thấy rất có lỗi với chồng, biết là tớ với cậu không có gì nhưng thử đặt địa mình vào địa vị của chồng tớ và vợ cậu xem thế nào, chắc chắn là rất khó chịu, từ giờ đừng nhắn tin cho tớ nữa” sau đó thì bạn ấy có nhắn lại mấy tin xin lỗi. nhưng không dừng ở đó, bạn ấy vẫn ngày nào cũng nhắn tin cho mình. Còn mình thì như quen tay ý, lại nhắn lại.


Rồi cách đây 1 tuần công ty mình liên hoan, cậu ấy hẹn mình khi nào xong thì mời mình đi uống nước, không biết lúc đó đầu óc mình thế nào mà mình lại đồng ý. Hôm đó bọn mình nói tương đối nhiều chuyện, nhưng toàn chuyện công ty thôi chứ không có nói chuyện gì riêng tư cả. lúc về bạn ấy có nhắn tin cho mình bảo là có rất nhiều chuyện muốn nói với mình nhưng sao trước mặt mình thì bạn ấy không biết phải mở lời như thế nào. Mình gạt đi nói là bạn bè thì chỉ nói chuyện vui với chém gió thôi chứ không có chuyện gì quan trọng mà phải gặp riêng để nói.


Rồi tối ngày hôm kia, khi mình và cậu ấy đang nhắn tin thì vợ cậu ấy đọc được tin nhắn ( dĩ nhiên tin nhắn chỉ là bạn bè thôi không có cái gì quá đáng cả) nhưng vợ cậu ấy ghen và lấy điện thoại của cậu ấy gọi điện cho mình lúc hơn 10h đêm, lúc đó con mình đang trớ nên mình tắt máy không nghe. Hôm sau cậu ấy nhắn cho mình là hôm qua vợ cậu ấy gọi. Bây giờ trong lòng mình đang rất rối, mình thấy có lỗi với chồng, với con, với vợ cậu ấy. Nhưng nói thật là trong lòng mình cũng nhớ cậu ấy.


Hôm qua mình cũng đã nhắn tin cho cậu ấy là đừng bao giờ nhắn tin cho mình nữa. Nhưng mình biết trong lòng mình đang rất buồn.


Mình chỉ muốn kể ra cho trong lòng bớt nặng nề thôi, các chị, các mẹ đừng ném đá em.