Chào các Mẹ, lẽ ra mình nên đăng bài này sang chuyên mục tình yêu nhưng vì các mẹ là người đi trước, có nhiều kinh nghiệm nên hôm nay mình đăg bài mong nhận được góp ý chân thành của các mẹ.


Mình năm nay 25 tuổi, mình đã ra trường và đi làm mấy năm rồi. Trước đây lúc còn sinh viên có một mối tình với 1 anh lớn hơn 7, thành đạt nhưng kg đến được được với nhau. Chia tay đến giờ là 2 năm thì đến giờ mình mới gặp được 1 người khiến mình thật sự rung động. Người này tính cách tốt, thương mình nhưng anh ấy nghèo, hoàn cảnh gia đình khó khăn, công việc thì chỉ đủ lo cho anh ấy mà thôi.


Mình kg đến với anh ấy vì anh ây nghèo và vì hoàn cảnh gia đình thì có phải mình đã quá thực dụng kg?


Cảm ơn!