Mình muốn nhờ các mẹ phán xét xem có phải mình đã bị mẹ chồng tương lai ghét ko.
Lần đầu tiên về ra mắt nhà bạn trai thì cũng đúng vào ngày ăn hỏi chị gái anh ý. Mình đi dẫn dâu cùng họ hàng anh ý (mẹ anh ý ở nhà đợi) từ sáng sớm đến tối mịt.
Lúc về chân tay mỏi rụng rời, mắt hoa vì đói thì mẹ anh ý (Mẹ Chồng tương lai) bảo mình ra lấy mấy cái ghế (ghế nhà anh ý để đâu mình cũng ko biết nữa) để cho các bác ngồi. Mình cũng chạy xuống nhà tìm ghế thì thấy có 3 cái mình bê lên luôn. Thế mà mẹ anh ý trợn ngược mắt lên quát mình thế này:"nhanh cái chân lên, đi thì chậm rề rề" rồi giằng ghế từ tay mình làm cho mình suýt nữa rơi ghế và ngã.
Lúc đó thực sự mình bị sốc.
Rồi mình ở lại khoảng 5p mình xin phép về luôn (do 2 nhà ở gần nhau).
Mình rất băn khoăn ko biết liệu có phải bác ấy ghét mình nên mới tỏ thái độ như vậy?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình là 1 mem rất hay lang thang trên diễn đàn để đọc và xem nhiều bên webtretho và ********. Hôm nay thực sự rất bất ngờ khi...
Haiza bạn mà sống cùng MC này thì ...
Hic, ko phải thật vậy...