Chồng em là người đàn ông có học thức cao, có mối quan hệ rộng, lại đào hoa nữa, hicccc. Có thể vì thế mà em luôn nghĩ chồng mình có vấn đề, vì anh ý chẳng bao giờ kể cho em nghe chuyện những phụ nữ theo đuổi anh ý cả, mặc dù em biết chắc là có ( vì ko kể nên em nghĩ rằng giấu em). Đã thế em lại ko biết pass dt, pass máy tính của đồng chí. Những lúc tỉnh táo em đều tự giải thích được lý do vì sao anh ý đặt pass. Thế nhưng những lúc nghĩ quẩn (mà em thường hay nghĩ quẩn), em lại tò mò chết đi được vào cái dt của chồng, để rồi em thường xuyên rơi vào trạng thái căng thẳng..huhu….mà chồng em thì hơn em quá nhiều tuổi, anh ý rất mệt mỏi với cái kiểu trẻ con này của em (nhưng thực sự thì em vẫn trẻ con mà, em mới 24t). Em có cảm giác em mắc bệnh tưởng ý, làm thế nào để tự chữa cái bệnh này các chị ơi, chứ em sợ em cứ thế này chắc chồng em chán em mà chưa có bồ thì cũng đi kiếm bồ mất.Mà nói thật là do em đọc WTT nhìu quá, thấy ngoại tình ngoại trong nhìu quá nên em bị ám ảnh thì phải. Các anh cho em hỏi, đàn ông có dễ ngoại tình ko? Và làm thế nào để biết chồng có ngoại tỉnh ko khi ko có bằng chứng gì trong tay? ( Các chị đừng khuyên em thuê thám tử nhé, chồng em mà biết thì chắc anh ý ly hôn ngay mất, chồng em cực kì dị ứng việc ko tin tưởng).