Sau khi sinh con, vợ hắn thảm hại về bo đì: Bụng to, rạn lung tung xòe, ngực xệ, béo như heo ( cái này hình như có mình vợ hắn thảm hại thế thôi. Các chị khác thì thấy mòn cả con mắt ra ế). Chồng thì 2 tháng sau khi sinh chưa thèm động đến vợ, kể cả là ôm và hôn nhá, vợ hắn cáu lên chủ động luôn, thì đành phải chịu. Anh zai sau khi được vợ chủ động thì đi xa 2 tuần, 2 tuần sau về lại như cũ, không động đến vợ, vợ lại cáu lên, túm quần chồng hỏi" thế quên vợ rồi à?" chồng bảo" thôi tắm xong rồi, mặc quần áo rồi, chuẩn bị đi rồi, để lần sau". Giấu nỗi đau vào lòng, vợ lại chủ động lần nữa ( với ý định là kiểm tra hàng họ xem dạo này ra sao) thì thấy nhạt vô cùng. Một mình vợ chủ động, một mình vợ đam mê và khát khao cơ thể hắn, vợ đang cố gắng làm cho hắn hạnh phúc và yêu vợ hơn. Sau khi vợ chủ động hết và xong xuôi, hắn bảo" xong quả này thì nửa tháng sau mới hồi lại, hết sạch tiền rồi". Hắn lại đi xa 2 tuần. Lần này về, hắn lại thế. Vừa lên giường oánh ngay 1 giấc, chỉ ngủ và ngủ, chả thấy đề cập đến vấn đề đấy. Mỗi lần vợ muốn ôm hay hôn hắn đều thấy một khoảng cách to đùng. Rồi vợ bảo " em rất muốn làm một điều mà không dám làm", hắn bảo " muốn gì phải nói ra chứ, vừa mới đẻ xong cứ suốt ngày nghĩ đến chuyện đấy, chả kiêng gì cả, thôi tối nay cho 1 cái không lại bảo đi cả con nọ con kia", vợ hắn nhún chân hôn 1 cái bảo" em chỉ muốn làm điều này thôi". Đến tối, hắn cứ lảng tránh, không động chạm vào người vợ, cũng tỏ ra cành cao, vợ trong lòng thì tức điên lên, rồi tự nhủ đây là lần cuối cùng tui chủ động. Rồi vợ hôn hắn, cũng đáp trả và lại một mình vợ đam mê và khát khao, hắn chỉ hưởng thụ ( nằm im và không làm gì hết). Xong lần này hắn kêu vợ đẻ xong vẫn đỉnh, ok lắm. Nhưng tiền thì hắn hết rồi, và có khi cả tháng sau mới hồi lại ế. Rồi hắn tâm sự thằng ở cơ quan mà vợ nghĩ chính là đang nói hắn. Hắn bảo" có thằng ở cơ quan anh 1 tháng mới về cả vợ, hỏi nó có abc gì cả vợ không, thì nó bảo mỗi 1 lần là hết sức rồi, liệt luôn rồi, không phải thằng ấy nó đi ra ngoài nhiều, mà do cơ địa mỗi người đàn ông nó khác nhau vậy, 1 lần cả vợ còn chả còn sức lấy đâu ra đi ra ngoài nữa". Vậy hắn là sao??? vợ không hiểu.


1. Hắn cành cao, về chỉ muốn vợ chủ động, và là người chỉ thích hưởng thụ.


2. Hắn yếu thật hay giả vờ?


3. Có phải hắn mất hứng vì bo đì của vợ quá tởm ( nhưng mà cái chuyện ấy thì tự nhận xét là rất đỉnh và nhiệt tình, hix)


4. Hắn đi chợ nhiều và không còn xiền dành cho vợ.


5. Vợ nên làm gì? Mỗi lần hắn về đều chủ động thì thật là mất hứng và cảm thấy cay cay sống mũi vì mình bị đá, bị chán. Nói thêm rằng vợ hắn chỉ thích sau khi xxx thì 2 vợ chồng tình cảm hơn, chứ cảm giác trong chuyện ấy có 10 phần thì chỉ được 3 thôi.


6. Hắn còn yêu vợ hắn không????