Chào cả nhà, em có chuyện này muốn nhờ sự tư vấn của mọi người vì thực sự em không biết rằng thì là mà em có sai k?
Chuyện là thế này, em hiện tại định cư ở & làm việc ở nước ngoài với chống là người Singapore
Chồng em là người chống tốt yêu vợ, chăm sóc vợ rất tốt nhưng lại là người rất tính toán tiền bạc. Điều này em cũng hiểu vì đó là văn hóa của nước tư bản rồi.
Tết này vc em + BMC muốn về Việt Nam chơi khoảng 1 tuần, nhân việc này em cũng muốn sửa sang nhà của BM đẻ của em luôn. Nhà của BM em ở Hải Phòng, nhà ống giá trị hiện tại trị giá 300tr VND, cũng hơi cũ rồi và chỉ có một phòng tầng triệt & gác lửng ở thui.
Em thì rất muốn sửa nhà cho BM em, nhưng vì em cũng mới đi làm & cũng mới gửi về cho mẹ 100tr rồi nên hiện tại em không có tiền. Lúc này chồng em đề nghị sửa nhà cho BM hay xây lại với giá chồng em đưa ra khoảng 300-350tr, nhưng đổi lại cái nhà đó sẽ dưới tên em (chỉ tên em mà thôi).
Em cũng đã thưa lại với bố mẹ như thế, vì em chỉ cho rằng đó là hình thức trên giấy tờ mà thôi, em thì định cư ở nước ngoài rồi. Nhưng mẹ em lại nói rằng không được và:
- lỡ có chuyện gì nó đuổi ra khỏi nhà thì sao"
- người ta đi nước ngoài giúp bao nhiều mà không tính toán có vài trắm triệu thì đã tính rồi
- Đổi tên giấy tờ, nhờ người ngoài biết họ cười cho
- Thui ,vài năm nữa con làm được thì sửa nhà cho bố mẹ sau vậy
- Nếu vậy về sau còn em gái em nữa, nó ở đâu
- Bố mẹ cho rằng em như thế là bất hiếu & kẹt sỉ
Em đã rất buồn vì ai cũng có cái lý cả nhưng bố mẹ đã nói thế thì thôi em cũng chẳng nói ji nữa
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Em đã gửi về cho Bố Mẹ em 100 tr. Như vậy em đã chứng tỏ sự hy sinh và báo hiếu rồi...Cái điều kiện phải sang tên...
Bạn ấy là con gái đi lấy chồng xa quê hương, muốn giúp đỡ kinh tế về...
Với bố mẹ,...
Có lẽ em nên dừng ở đây, 1-2...