E là sv luật. Chị e thì có cuộc sống hôn nhân k hp, lấy nhau 9 năm mà chưa một lần thấy hạn phúc, chị rất siêng năng,vì là dâu cả nên mọi chuyện trong nhà do một tay chị làm chị cũng k than van hay đòi hỏi j, mà còn bị gia đình chồng hay mắng nhiết nặng nhẹ.họ ỷ mình giàu hơn gia đình e. Đã có hai con rồi mà chồng thì không biết lo cứ đi tụ tập chơi bời gây nợ nầng, có khi bỏ nhà đi theo gái bia ôm ngoài thị xã cả tháng k về.mà đâu phải mới đây. Chuyện cũng mấy năm rồi, sống thì k lo cho chị.e cũng chưa thấy mua cái quần cái áo, hay cái gì ngon tốt cho chị xài,chị ăn hết. Giờ cả tháng nay k về.dù k thương nhưng là vk cũng ghen cũng buồn,mười mấy ngày nay chị phải uống thuốc ngủ mới ngủ dc.chị thấy mệt mỏi và chán nản.tài sản lúc cưới cho tới giờ toàn một tay chị lấy lằm ăn mà dư dả.chưa hề có công sức cực khổ nào của ổng nhiều.giờ chị muốn ly hôn.e là e gái cũng là dân tri thức nên chị hỏi ý kiến e.e cũng khuyên chị ly hôn đi vì sống thấy rất khổ. E làm vậy có phải là chia cắt vk ck người ta k mọi người? E sợ e bị quả báo lắm!