Lên WTT giờ thấy toàn chuyện ngoại tình của đàn ông VN, rồi nghe cô chú người quen kể chuyện bọn đàn ông Tây làm cùng sở, rồi cũng học và làm cùng bọn Tây kha khá thời gian, tự nhiên thấy sao đàn ông Việt Nam hèn thế (à quên, nói mấy bác ngoại tình thôi).


Tất nhiên, Tây hay ta thì đều có hiện tượng ngoại tình, nhưng có cảm giác Tây nó ít ngoại tình hơn VN nhiều, vì nó không hèn. Nó ly dị ngay khi nó không còn tình cảm với vợ hoặc chán vợ (vì thế tỷ lệ li dị của nó rất cao, :)). Chú bạn tôi kể có đứa làm cùng sở, một hôm đến khóc nức nở vì hai vợ chồng đang sống yên lành, tự nhiên chồng kêu không thể sống chung nhà được nữa, và vác valy ra khách sạn ở. Ra khách sạn ở chứ không phải có bồ các bác nhé, mà hai vợ chồng chẳng có mâu thuẫn gì cả, chỉ là chán cuộc sống chung thôi. Sau đó ly dị, nhưng con cái thì vẫn chăm lo chu đáo, tuần đón về ở với bố mấy ngày, mẹ mấy ngày. Ở VN mấy ông như thế? Hay là toàn có bồ ở ngoài, đi cave chán chê, nhưng khi vợ phát hiện vẫn cứ cố níu kéo, rồi mang con ra làm lý do. Nhưng đến khi vợ quyết tâm bỏ thì con cũng chẳng thèm ngó ngàng tới. Tôi cho đấy là hèn, quá hèn.


Có bác nào có ý kiến gì không?