Có phải cuộc sống quá bất công với mình không mọi người ?
Chào mọi người !
Lại 1 tháng nữa qua đi, lại 1 lần mong con mà chẳng thấy ! Buồn quá, chẳng biết phải đối mặt với chuyện ra sao, mình đã khóc rất nhiều ! Hành trình tìm con đã được 3 năm rồi mn ạ, chưa bao giờ mình lại cảm thấy suy sup ntn. Cách đây 5 tháng may mắn đã mỉm cười với mình khi biết con yêu đã về, nhưng niềm vui ấy chẳng được bao lâu thì con lại ra đi, nằm trong bệnh viện chồng nắm tay mình mà mình ko thể nào cầm được nước mắt. Thương chồng, giận bản thân mình vì mãi chẳng thể sinh cho chồng được 1 đứa con. Cách đây 1 tuần mình thử que nhưng chỉ có 1 vạch, thử đi thử lại cũng chỉ 1 vạch, nhưng mình vẫn hi vọng rằng que thử sai, nhưng đến hôm nay thì ko còn hi vọng nữa rồi. Lại 1 hành trình mới, mai lại phải đi khám và uống thuốc tiếp. Lúc nào mình cũng trong tình trạng stress triền miên ! Tình yêu thương và lòng tận tâm với vợ của chồng lại khiến mình thương chồng và có lỗi hơn bao giờ hết. Cộng với đó mình lại bị thất nghiệp đến hơn 1 năm trời, stress lại càng stress hơn, nhiều khi nghĩ quá thành ra nghĩ quẩn mọi người ạ.