Thật là ngại vì mình không biết đặt vấn đề ra sao.


Hôm bữa vừa đi ăn uống với 2 khách hàng làm ăn, thì nghe 1 số bạn nữ cũng làm trong nghề kinh doanh nói: "Đàn ông các anh thật là sướng, có tiền thì dễ lấy được vợ đẹp, lại được vợ yêu lo cho gia đình"


Mình biết là phụ nữ VN mình tính rất hướng về gia đình, yêu thương chồng con, và không phải tiền là vấn đề tất cả mà quan trọng là tình cảm.


Nhưng thật sự trong những lúc đi tiếp khách hàng và đến thăm nhà khách hàng, mình nhận thấy 1 điều khá trùng hợp là những anh có tiền, còn tương đối trẻ dưới 40 tuổi, thường có vợ ngoại hình khá dễ thương, và thương chồng. Còn những anh công nhân lao động phổ thông ở xưởng, đương nhiên là vợ các anh ấy cũng rất thương chồng, nhưng ngoại hình phần nhiều là bình thường, giản dị.


Vậy có phải đàn ông có tiền thì dễ có điều kiện để lấy vợ đẹp/vợ thương yêu chồng hơn nhưng chàng trai bình thường suốt ngày đầu tắt mặt tối trong cty hay không ???


Thanks