mình và chồng cưới nhau được 8 năm rồi đã có 1trai 1 gái xinh xắn thế mà cuộc sống của mình vẫn chưa yên ổn.đọc bài viết :8 lời nói bạn nên chia tay khi chồng nói ra( thì chồng mình có tất cả những lời như thế) chồng mình thì gia trưởng, khó tính và bần tiện không bao giờ muốn vợ con được ăn ngon mặc đẹp( hễ thấy vợ mua cho con sữa va kem nhiều đồ ăn vặt thì chửi không thương tiếc vợ) vợ gặp lỗi sai gi` là gặp ai nói đấy , chửi vợ trước mặt khách quan.hắn xem cha mẹ vợ như người dưng nước lã ngồi ăn cơn cũng chẳng muốn ngồi cùng. hắn giúp bạn bè hắn thì không sao mà giúp cha mẹ vợ thì kể mấy ngày cũng không hết.mình suốt ngày cứ làm osin hết chồng con lại osin cha mẹ đẻ cùng cậu em lười lao động,mình thấy mệt mỏi khi cứ đứng ở giữa 2 bên thế này lắm.nhiều lúc mình muốn li dị lúc thì mình lại muốn chết đi cho khỏe nhưng nghĩ mà thương con.chồng mình chưa bao giờ tôn trọng mình tý nào ca?mỗi làn giận nhau mặc cho mình xô hắn ra thì hắn cứ lao vào mình như con thú để thỏa mãn thú tính của hắn. giờ mà mình chia tay thì con sẽ khổ mình cũng chưa chắc nuôi nỗi 2 đứa với tiền lương 3t tháng.mình không biết phải làm sao đây? xin mọi người cho em ít ý kiến với.dạo này vì những chuyện thế này mà em đau đầu kinh khủng phải uông thuốc liên tục