Các chị ơi, e tàu ngầm đã lâu, hôm nay mới lấy hết can đảm để tâm sự chuyện gia đình với các chị.
E lập gia dình đc gần 2 năm, và e đã có 1 bé trai 9 tháng tuổi. Chồng e thì từ trước đến giờ vẫn thuơng yêu em, chỉ là chồng em thất nghiệp hơn 1 năm nay, mọi chi phí trong nhà đều là e lo toan + thêm sự trợ giúp chút ít của mẹ chồng. e vẫn đang ở nhà mẹ đẻ, chồng e thì trưa và chiều về nhà ăn cơm, tối ngủ ở nhà em. Đột nhiên 1 tháng trở lại đây, chồng em hay nổi nóng với e, hỡ 1 chút là la mắng e, hay chê bai e này nọ. đỉnh điểm là hôm trước trong lúc cãi nhau, chồng e có lỡ tay tát e 1 cái. rồi chồng e có 1 người e trai đang làm ngoài hà nội, tối nào 2 người cũng gọi đt nói chuyện với nhau, mà toàn là từ tầm 9h tối trở đi thôi (cái này là da chồng e nói là gọi cho e trai nên e biết vậy thôi chứ mỗi lần nghe đt là chồng e ra ngoài, thật xa nghe. đến nỗi nhìu khi cửa cổng đóng rồi, chồng e còn mở cửa rồi ra ngoài đường nghe đt). trc h có bao nhiêu tiền chồng e đều đưa e 70% thế mà đợt này, do có bạn trả nợ khoảng 200tr, chồng e chỉ đưa cho e 10tr rồi nói lấy tiền hùn vốn làm ăn. xong chồng e bay ra hà nội làm (e đang ở vũng tàu). e nói chờ 1,2 tháng nữa e với con ra ở lun, chồng em ko chiu, nói pải chờ con e đc 2 tuổi, nghĩa là hơn 1 năm nữa. rồi ra đó, chồng e cũng ít gọi đt hiir thăm 2 mẹ con e. các c ơi, cho e hỏi, có phải chồng e đã có người khác rồi ko? e đang khủng hoảng lắm :((
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1