Chắc nói ra ko ai tin được là thằng đàn ông mới hơn 30 tuổi mà 2 năm nay chưa được qh với vợ, mặc dù 2 vợ chồng vẫn luôn ở bên nhau?


Không biết sao từ hồi sinh xong con đầu lòng vợ tự nhiên đổi máu, sau khi con hơn 1 tuổi thì 2 vợ chồng mới bắt đầu qh lại. Nhưng mỗi lần đụng vào người bất kễ chỗ nào vợ cũng kêu nhột và kêu mệt và luôn tìm cách từ chối. Nhiều lúc thấy vợ chỉ làm nhiệm vụ cho xong thôi chứ ko có cảm hứng gì. Nhưng lúc đó mình chỉ nghĩ là chắc do phải chăm sóc con nên vợ mệt và mình cũng không đòi nữa. Cuộc sống cứ thế diễn ra trong 5 năm và 5 năm đó số lần 2 vợ chồng qh chỉ đếm đc trên đầu ngón tay, có khi 1 tháng 1 lần, có khi phải 2-3 tháng 1 lần. Và 5 năm sau có bầu đứa thứ 2, từ khi có bầu 2 tháng là bị cấm vận hoàn toàn, ko tay, ko miệng, ko qh ... ( ngày xưa có bầu đứa đầu vợ vẫn dùng tay và miệng để giải tỏa cho), mình nghĩ do vợ mang bầu nặng nhọc nên cũng ko trách vợ, và thế là 9tháng mình toàn phải tự vào trong toilet dùng tay cho ra mỗi khi chịu không được nữa. Đến giờ con lớn 6 tuổi, con thứ 2 được 18 tháng, 2 vợ chồng chưa 1 lần qh thậm chí mỗi lần đụng vào vợ cũng ko đc. Thử hỏi là một thằng đàn ông mỡi hơn 30t mà 2 năm trời ko được qh mặc dù đến nay con đã gần 2 tuổi rồi thì có nên đi ra ngoài để giải tỏa ko? Hiện nay 2 vợ chồng ngay nào cũng cãi vã, dẫu biết rằng hôn nhân không chỉ có tình dục, nhưng liệu không có nó thì hôn nhân có hp? Ai trả lời giúp với? Đã nhiều lúc nghĩ tới ly hôn, nhưng nhìn 2 thiên thần nhỏ thì mình lại không nỡ tước đi hp của con là đc có 1 gia đình có đủ bố và mẹ. Nhưng bảo mình nhịn chuyện đó nửa năm hay có thể là 1- 2 năm mình cũng chấp nhận, nhưng cả đời thì ... vì tới giờ đã 2 năm vợ chồng nằm cùng giường mà mỗi người 1 góc, không còn là những cái ôm, những nụ hôn cho nhau khi còn mới cưới nữa. Giờ tôi phải làm sao? Cũng đã có nói chuyện thẳng thắn với vợ, nhưng vợ chỉ lấy lý do là cữ đụng vào người là nhột, rồi khi con ngủ là vợ cũng lăn ra ngủ, mỗi lần chồng chanm vào là nói e mệt và buồn ngủ ...v.v..