có thể nhiều mẹ sẽ bảo mình khó tính, rằng có thể mà kêu ca nhưng thật sự mình thấy em dâu mình cứ được thể và rất vô tư nhờ vả mà ko(hoặc có nghĩ nhưng cố tình) nhờ vả.
em dâu mình nó cưới đc 9 năm và mới đẻ thêm 1 đứa, còm mình mới cưới đc 1 năm và chưa có bé, bmc mình thì lúc nào cũng cháu cháu cháu, mình ko nói cái đấy làm gì nữa vì ob yêu cháu ob là đương nhiều(tuy nhiên mình vẫn tủi thân vì mình chưa sinh đc bé) vấn đề ở đây là đứa em dâu mình thường xuyên nhờ vả mình đưa đi đón về, tức là lúc nào lên nhà mình chơi lại gọi mình xuống đón, hoặc chồng nó đưa lên thì y như rằng nó sẽ bảo mình đưa nó về, thêm nữa là 2 đứa con lớn nó cũng quẳng ở nhà ob cũng là ở nhà mình, mình vẫn phải nấu cơm cho nó ăn, đưa chúng nó đi học, mẹ nó trên này thì nhờ người nọ ngưoiừ kia, lấy xe của mình để đưa đón con đi học, dù ko có ai ở nhà nó cũng sẽ alo cho ai đấy về lấy xe của mình đón con nó, có thằng cháu ở miền nam ra chơi, lúc thì bảo cháu xuống đón mợ lên, lúc thì bảo lấy xe đưa về, rồi có hôm con nó quên quyển sách cũng lấy xe phi về, mà nhà nó có gần gì cho cam!!!!!!!!!!!!!!!
mới hôm truớc nó bảo mình đưa về, mình nói khéo bảo mình bận đi ra ngoài, ko đưa đc đẻ lần sau đừng lấy xe cũng như bảo mình đưa đi đón về thì nó như tỉnh bơ hoặc cố tình hôm sau lại lấy xe của mình, có hôm lượn 3,4 vòng toàn đi linh tinh, mà xe mình thì lại là xe ga nên tốn xăng. cái tính mình từ xưa tới nay ko thik nhờ vả và chưa bao giờ nhờ vả kiểu đấy hay nhờ vả bên đằng chồng, bản thân nó ko giữ í tứ hoặc cố tình như thế, mình rất bực mình, nói với chồng thì chồng bảo mình ích kỉ, ko thoáng, nhưng mình nói thật là mình đã nhịn rất lâu, từ đợt nó bầu ngày nào cũng xuống ăn cơm, bây giờ ngày nào cũng xuống mình đã ức chế lại còn vụ mượn xe cộ nên rất bực mình.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mà sao bạn ko bảo thẳng là cô đi xe thì đổ xăng luôn giúp chị. Thế thôi....