Tình hình là em với người yêu em mới đăng ký kết hôn, cơ mà 1 năm nữa bọn em mới cưới vì chờ được tuổi và em hoàn thành xong chương trình đại học bằng 2. Vì đã đăng ký rồi, coi như được pháp luật công nhận là vợ chồng nên anh nhà em có nhu cầu xxx ạ. Em ban đầu cũng tính đồng ý vì dù sao ảnh cũng giữ gìn cho em suốt 5 năm rồi (bọn em yêu nhau đã 5 năm và chưa làm gì ạ), thấy cũng tội nghiệp. Sắp tới bọn em tính đi du lịch với nhau tiện thể hưởng tuần trăng mật sớm. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như gần đây tự nhiên mẹ em dặn dò em đủ kiểu, nào là đi với nhau thì không được ngủ chung nhé, rồi không dc quan hệ nhé, chưa cưới mà lỡ có bầu là người ta nói ra nói vào, đang đi học không được có bầu, bla bla bla... Em kể lại với anh nhà em, thì ảnh bảo kết hôn rồi nên vẫn muốn xxx ạ. Em thì không có nhu cầu cao lắm, nếu mà chờ 1 năm nữa cưới rồi qh sau cũng dc, nhưng mà anh nhà em có vẻ buồn và giận các chị ạ. Các chị nghĩ em nên làm thế nào, nghe theo lời mẹ hay là tới luôn vs chồng em ạ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mà chồng bạn 5 năm ko xxx...