Các mẹ ạ. Vợ chồng em mới kết hôn được 5 năm. Có 1 nhóc. Từ lúc cưới đến giờ e chẳng có gì chê trach chồng e cả vì về cơ bản thì chông em là người chăm chỉ chịu khó thương vợ thương con, việc nhà việc công ty làm hết. Ko cờ bạc, ko tụ tập rượu chè, ko đàn đúm, ko quen biết nhiều phụ nữ ( hoặc là do e ko để ý) , hiếm khi đi chơi đâu mà ko co vợ. Thanh niên nghiêm túc. Về cơ bản e rat tin tưởng chông e dù e thuộc loại khá đa nghi, hay đặt ra các giả thiết này nọ như trong phim.
Tuy nhiên, chồng em có cô bạn gái cũ chia tay trc khi quen em vài tháng- nghĩa là chia tay trước khi vợ chồng em cưới gần 3 năm. Lý do chia tay là vì chồng e học nc ngoài cô này ở nhà tằng tịu với thằng khác, thế là chồng em chủ động chia tay. Chồng em nói thế chứ e cg chẳng đào mộ tìm hiểu vi ai cũng có chuyện quá khứ của mình. Nhưng em tin vì chồng em là ng rất thật thà, thật tới mức giờ đôi khi e vẫn phải "dạy" ko ra ngoài toàn bị thiệt hoặc đôi khi thật quá thành ko tinh tế.
Khi quen em, chông e đang học nước ngoài , quen em rồi quay lại nước ngoài học tiếp hơn 1 năm nên chúng em chủ yếu nói chuyện xa , trò chuyện bạn bè hỏi han qua lại thôi rồi khi anh về nước thì chung em chinh thức tìm hiêu và sau khoảng 1 năm thì cưới.
Khi chung em yeu nhau, e cg ko bận tâm lắm cô kia có liên lạc gì không, e nhớ hình như cũng có lần cô ấy nt hỏi han và chồng e kể với em. Sau đó khoang 1 nam,Cô bạn gái cũ kia thì cưới 1 ng đàn ông đã bỏ vợ hình như đâu sau 2 tháng quen nhau sau ( cuoi trước vợ chồng e 1 năm) , có mời anh đi dự. A có nói với em và em bảo tuỳ a. Nhưng tất nhiên anh đã không đi.
Rồi chúng em cưới.
Chúng em cưới rồi khi em có bầu khoảng vài tháng thì em tình cờ mở địa chỉ mail cũ chồng e it khi dùng thì thấy thư cô bạn gái cũ gửi .thư này vẫn chưa hề bị đọc trước đó nên nghĩa là chồng e ko biết gì. Cô này viết đại khái là không thể nào quên được chông em, rồi vẫn yêu chồng em, rồi sắp ly hôn với chồng, rồi thì a có hạnh phúc không, ... vân vân và mây mây.... em lặng lẽ CC vào mail riêng của em rồi tối về em nằm thủ thỉ rang nếu cô người yêu cũ viết cho chồng là em vẫn còn yêu anh còn nhớ anh...vân vân mây mây thì a sẽ thế nào. Chồng em vô tư bảo thì a viết lại bảo là chuc em tìm được hạnh phúc đích thực của em như anh đã đang hạnh phúc. Em hỏi thật à, chồng em bảo thật chứ sao . Viết đàng hoàng. Thế xong em mới chìa điện thoại e ra bảo đấy đọc đi. Rồi em chẳng noi hay vặn vẹo thêm gì . Tất nhiên là sau đo chòng em ko viết mail lại rồi. Còn có liên lạc gì hay ko thì e cg chịu vì e cg ko tìm hiểu :D nhưng sau đó khoảng vài tháng cô này đã lại đi lấy 1 anh chồng tây ở VN r.
Rồi lần gần đây nhất, cô ta viết hẳn message inbox facebook cho chồng em. Câu đầu tiên viết em viết thế này có phạm phải định kiến xã hội hay sai lầm hay với vợ anh không ? ( em tự hỏi cô ta ko phải phụ nữ à mà còn phải hỏi). Rồi " em vẫn ko thể quên đi quá khứ, ko thể quên anh, vẫn đi tìm anh trong giấc mơ, dặn lòng phải thế lọ thế chai., vẫn vào xem facebook cua anh,dõi theo anh... ".
Lần này không phải em phát hiện ra mà là chồng em tự khai báo với em. Em bảo thế rep cho nó đi. Có khi nó muốn a thấy nó hạnh phúc. Chồng em , tất nhiên cho tiền cũng ko dám rồi hay sau lưng em thì e ko biết :D
Nhà em chi có chồng em là hay đi ghen với em tí thôi vì em hơi hơi có duyên từ luc chưa lây chông đến giờ chồng con đề huề vẫn có a cứ để ý, chồng em thì từ lúc về nước ngoài chị em đồng nghiệp ở cty,gan như ko quen phụ nữ ở ngoài. Còn em thì trước giờ vẫn thế, một phần tự tin vào bản thân luôn sống được dù có chuyện gì xảy ra, một phần rất tin tưởng chồng em, nên kể cả khi lần thứ 2 này cô ta nhắn tin , e cũng vẫn nói như đùa, ko vặn vẹo hỏi han thêm.
Tuy nhien, theo các chị em, em có cần biện pháp can thiệp nào không hay cứ kệ thui nhỉ?