Các mẹ cho em lời khuyên với a. Em đang không biết phải làm như thế nào cả. Hiện tại em chỉ muốn đi khỏi nhà ck vì mẹ ck. Em lấy ck được hơn 1 năm nhưng e phải chịu đủ mọi sỉ vả của mẹ ck. Bà coi thường nhà em nghèo hơn nhà bà trong khi hiện tại bà còn nợ tiền bố mẹ em gần 1 năm nay chưa trả cũng không nói năng gì đến. Em về làm dâu đc 2 tuần thì bà lấy hết của hồi môn của em rùi bà còn kêu ko cưới chúng mày cũng chẳng có. Em về làm dâu thì suốt ngày bị bà chửi là ngu đần tại e ko làm theo ý bà ( bà là người độc quyền). Em sinh con kiêng cữ xong xin bà cho lên ngoại bà không cho đi. đợt đó em bị stress nặng. Điều làm em uất ức nhất là bà còn chửi cả bố mẹ em kêu bố mẹ mày chả ra gì nên đẻ ra mày cũng chẳng ra gì, rùi còn chửi cả lò nhà mày ngu. Rùi ck em tức con trai bà chẳng bao giờ gọi điện về cho bà bà lại chửi em , bảo em là con đĩ cướp con trai bà để nó ko gọi về cho bà này nọ kia. Nói thật em chán ngán lắm các mẹ ạ. Em sinh xong bị giảm mất mấy cân gầy hơn trước ai nhìn cũng của quang. Nói thật em không muốn về cái nhà đó nữa, em thật sự bị ám ảnh. Các mẹ cho em lời khuyên với ạ.