Chào các mẹ, mình đã có 1 bé hiện nay gần 4 tuổi, hai vợ chồng mình đã có kế hoạch có thêm bé nữa lâu rồi, hồi đầu năm cũng đã có bầu nhưng được mấy tuần lại phải bỏ vì tim thai không phát triển. Hai vợ chồng đang định 1,2 tháng nữa lại có tiếp nhưng mình cảm thấy rất lo lắng vì nhiều vấn đề, suy nghĩ mãi mà chưa biết nên làm thế nào nên mingh đành lên đây nhờ các mẹ tư vấn.
Thực ra mình bị giằng xé bởi hai hướng suy nghĩ, một nửa thì mình rất muốn có thêm con nhưng mặt khác lại lo lắng nếu lại bầu bì tiếp.
Nguyên nhân khiến mình muốn có bầu tiếp đó là:
1. Vì mình muốn có nhiều con, với lại bé lớn cũng đã gần 4 tuổi nên có thêm con thời điểm này cũng khá hợp lý. Chồng mình cũng thích có thêm con luôn.
2. Chị lớn cũng thích có em nên lúc nào cũng giục mẹ đẻ em bé, mình cũng muốn có thêm em bé để bé lớn có chị có em.
3. Mình cũng đã hơn 30 tuổi, nội tiết lại yếu, hồi bầu bé lớn cũng suýt bị sảy vì nội tiết kém. Mình cũng sợ để lâu thêm tuổi thì sức khỏe yếu lại càng khó khăn hơn.
Tuy nhiên, ngoài những lý do đó ra thì việc mình ngần ngại có con lại do rất nhiều nguyên nhân:
1. Lý do kinh tế: Hai vợ chồng đang đi thuê nhà, chồng mình có công ty riêng nhưng cũng mới nên đang phải vật lộn để tồn tại, hàng tháng đưa đựoc lương về cho vợ là may lắm rồi. Hai vợ chồng chẳng có tiền tích lũy, công việc của mình thì cũng tạm ổn nhưng môi trường cũng không tốt, nhân viên bầu bì thường bị tìm cách cho nghỉ, hơn nữa con mình lại đang hoc tại chỗ mình làm nên mình càng bị áp lực phải duy trì được công việc này. Mình sợ mình mà có bầu, bị cho nghỉ việc thì mẹ mất việc, con lớn mất chỗ học tốt, lúc đó bầu bì chẳng tìm được chỗ nào làm thì cũng gay.
2. Lý do chồng: chồng mình là người tốt, thương vợ nhưng không chịu được áp lực, thường chỉ tập trung vào công việc ở công ty còn việc nhà cửa con cái hoàn toàn phó mặc cho mình, chồng mình cũng là người vô tư nên nhiều khi không hiểu được hết sự vất vả của vợ, nhiều lúc mình cũng cảm thấy tủi thân và cô đơn lắm nhưng nghĩ chồng vất vả kiếm tiền rồi với lại mới có 1 đứa nên mình cố gắng một tí. Tuy nhiên mình sợ là đến lúc có đứa thứ hai rồi mà chồng vẫn thế thì không ổn, mình sợ sẽ không chịu nổi và hai vợ chồng sẽ căng thẳng.
3. Lý do duy tâm: cả hai vợ chồng mình đều mệnh thủy, nếu sinh con năm 2016, 2017 sẽ không hợp vì hai năm này là mệnh Hỏa. Mình sợ con cái không hợp với bố mẹ cũng sẽ khổ. Năm tốt nhất là năm 2018, nghĩa là mình phải chờ 2 năm nữa, lúc đó mình cũng khoảng 35 tuổi rồi, không biết lúc đó sức khỏe thế nào. Tất nhiên là chờ them thì mình có thêm thời gian tập luyện thì có thể sức khỏe sẽ tốt hơn nhưng vấn đề nội tiết thì quả thật đáng lo. Nếu sinh năm 2018 có điểm tốt là bé lớn sẽ học xong chương trình mãu giáo, lúc này có thể chuyển khỏi trường mẹ để bắt đầu đi học lớp 1, mình cũng đã có đủ thời gian để tích luũy tài chính và công ty chồng cũng có thể đã vững mạnh hơn.
4. Cuộc sống gia đình và lại là lý do chồng: chồng mình thích có con luôn và nghĩ rất đơn giản là trời sinh voi sinh cỏ, cứ sinh rồi cũng ổn hết (có vẻ như lạc quan hơi quá), mình sợ nếu mình trì hoãn, cuộc sống gia đình cứ đều đều,chồng mình lúc nào đó lại thấy chán lại dửng mỡ thì mệt.
5. Sự nghiệp của mình: mình mới trải qua một thời gian lao đao vì công việc, cũng vì vướng bận con cái nên mình đã xin nghỉ ở 1 công ty mà mình đã gắn bó được 5 năm để tìm chỗ khác an nhàn, ổn định hơn. Tuy nhiên, mình cũng lận đận vì làm mấy chỗ nhưng đều thấy k phù hợp. Mình nghỉ ở nhà mấy tháng sau đó tìm được chỗ làm hiện tại. Công việc phù hợp và mình vẫn có thời gian cho gia đình, mình có cơ hội được thăng tiến và cho con gái học ngay tại nơi mẹ làm ở môi trường quốc tế. Tuy cũng có nhiều phức tạp nhưng mình vẫn vượt qua được. Mình muốn xây dưng nền tảng sự nghiệp cao hơn ở đây tại vị trí quản lý này để về sau có cơ sở tốt hơn và cũng muốn khẳng định mình cũng như duy trì đựoc một khoản thu nhập cố định cho gia đình. Hơn nữa, hai mẹ conc ùng học cùng làm ở một nơi, hàng ngày dựoc nhìn thấy con mình cũng thấy yên tâm hơn.
Đó, suy nghĩ của mình nó rõ ràng như vậy mà mình chưa biết phải làm sao, nhờ các mẹ tư vấn giúp chứ không mình thấy khó quyết định quá, làm việc gì cũng không yên thân. Cám ơn các mẹ nhiều.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Theo em nghĩ, chị không nên để áp lực "có thêm con hay không" làm ảnh hưởng tinh thần mình đến như vậy. Cuộc sống bây giờ đã...