Các mẹ ạ! em thì đã đâm đơn ra tòa xin giải quyết ly hôn. Mà chồng em không đồng ý, và tòa cũng không duyệt vì em đang có thai tập 2 được 6 tháng và tập 1 lại chỉ mới 19th tuổi.


Chồng em rất vô tâm với em, trong lúc e mang thai tập 2 bị ra máu nguy cơ sảy thai, nhờ ck chở đi khám , thì anh ta bảo anh ta mệt em tự đi khám đi. Em đi khám thai về làm bao xét nghiệm chưa kịp nghỉ ngơi anh ta lại bảo, chuẩn bị cơm trưa cho anh ta ( cô giúp việc nhà em chỉ chăm cháu 19th, và ko bik nấu ăn).


Lương anh ta không hề đưa cho em, nhưng cứ đến giữa tháng hết tiền , hở tí đi chơi anh ta lại bắt em đưa cho anh ta tiền. và tối thì anh ta cứ đi ăn nhậu đến 5h sang mới về.


em thì biết anh ta thường xuyên chơi gái từ lâu, nhưng đến mức này em thật sự ko chịu nổi.


Trong đợt vừa rồi anh ta được công ty cho học thêm anh văn để nâng bậc. Nhà e, ở quận phú nhuận anh ta học ở quận 3. Sáng anh ta đi học bảo em đưa tiền đóng tiền sách rồi ăn uống với bạn bè. trưa thường anh ta ko về nhà mà ở lại chiều anh ta học luôn.


Và tình cờ em phát hiện thì ra trưa nào anh ta cũng đi chơi gái( mỗi lần đi ks anh ta đều mấy từ 700k-1000k). Em theo dõi lịch sử cuộc gọi của anh ta, tin nhắn, thì thấy cứ đúng 11h30 anh ta lại hẹn 1 cô gái khác nhau vào ks. (Em không phải là cô gái thiếu quyến rủ, sinh xong tập 1 em cũng đi tút tát lại như con gái vì sợ chồng chê. em được đánh giá khá xinh, nhìn vào không ai nghĩ em đã có em bé, hay đã lấy chồng, xxx của 2vc cũng ko phải là ko hợp huhu) ko hiểu sao ck em lại thế.


Giờ anh ta quá lờn mặt với em vì bị em bắt tận tay day tận mặt quá nhiều lần ( tận ks, vào tận phòng, anh ta còn sex tập thể 3boy&3 girl). E tha thứ,Em mong anh ta thay đổi vì con. Nhưng điều đó dường như ko hề có. aNh ta nghĩ đàn ông ai cũng thế. và vẫn cứ coi em là con Osin ko công.


Ba mẹ anh ta thì ko xấu nhưng cứ bênh anh ta nên em buồn quá, ko muốn thưa hay nói chuyện nữa.


Giờ em rất hận anh ta và muốn báo công an khi anh ta đi mua dâm, vì em có cài thiết bị theo dõi nên có thể bik anh ta ở ks nào. Để pháp luật bắt anh ta một lần cho anh ta khỏi nhởn nha, cho anh ta nhục nhã. Nhưng em ko bik có nên làm vậy không?, và cũng không bik số điện thoại công an nào để trình báo.


Xin mọi người giúp em. Người mẹ đau khổ.