Em năm nay 23t, vừa tốt nghiệp Đại học và đang là nvien vp cho 1 cty tư nhân. Nói chung là có cs nhẹ nhàng ạ....
Em quen anh ấy cách đây khoảng 1 năm rồi ạ. Anh ấy cũng ko giấu giếm hoàn cảnh như em đã nói ở trên. Khi quen nhau em còn đang là sv đi ở trọ. ANh ấy thì gđinh ở khu Mai Động hết ạ...
Con trai anh ấy đc 8 tuổi rồi. Thằng bé ngoan và đẹp trai lắm ạ.
Lúc đầu quen nhau em chỉ nghĩ nc đơn giản, chia sẻ, cảm thông....với hoàn cảnh gđinh anh ấy.
Nhưng gần đây (khoảng 3 tháng gần đây) anh ấy cho em gặp gỡ dần bạn bè của anh ấy. Em ko nghĩ ngợi gì nên rất vô tư gặp gỡ, nc và đianư uống cùng các anh chị ấy (họ đều hơn em nhiều tuổi lắm ạ...10-18t cơ ạ)
Cho đến tối qua....sau khi ngồi ăn uống với mọi ng xong 2 đứa có đi uống nước nc thì anh ấy nói cuối tuần này cả mấy gđinh bạn bè đó rủ nhau ra ngoại thành HN chơi. ANh ấy muốn em đi cùng, cũng là muốn em gần gũi con trai anh ấy... Lúc đó em mới chợt tỉnh ra...
Anh ấy cũng nói mọi ng tiếp xúc khen em là cô bé ngoan, chăm chỉ và có hoàn cảnh gđinh tốt nên nói với anh ấy cố gắng giữ lấy em....


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Thôi, em thích khổ mình, khổ bố mẹ thì cứ yêu đàn ông đã ly dị đi em ạ.
Đời sống vợ chồng có nhiều khó khăn , thêm con riêng của chồng nữa,
khó khăn nhân lên gấp bội
Bạn còn trẻ quá ,...
Còn về việc nghe 1 hay 2 phía thì như em cũng nói ở trên ạ. Khoảng 3 tháng gần đây em có gặp gỡ, nc với bạn bè anh...
Mình năm nay đã 27t, còn anh thì 40, quen nhau đã gần 1 năm rồi.
Anh với mình đặc biệt rất...