Xin chào mọi người, cảm ơn mn đã ngồi đọc ts của mình,và bỏ chút thgian đọc ts của mình để cho mình ý kiến bn nhé. Câu chuyện của mình đc bắt đầu bằng mối tình đầu khi mình là sv năm 2 , mình đã quen a qua ng c họ (a thích c mình nhưng c mình lại chỉ là lợi dụng a) còn mình 1 cô gái luôn muốn bố mẹ tin tưởng mình nên k bao giờ để bố mẹ snghi cho mình về mọi thứ, k nhận mình xinh nhưng đi học cũng có khá nhiều bn nam thích nhưng mình chỉ luôn coi họ là bn vì nhiệm vụ chính của mình là học, k đc yêu đương đó là snghi riêng của mình. Nhưng bản tính thương ng của mình đã k làm chủ đc cảm xúc, học đến năm thứ 2(2011) mình đã cảm thấy thương cho a,1 ng đã thua tha k còn gì và bị gđ bỏ mặc,lúc đó a chỉ nói làm ăn nên thua lỗ nhưng thực chất chơi bời mà vỡ nợ nên mn đã ghét và bỏ mặc. Hè năm đó nhận đc tin bố a mất mình cũng đang đc nghỉ hè nên tiện thể về thăm nhà và lên nhà a thắp cho bố a nén hương, a trong năm đó nhận đc những tin buồn quá nhiều, sốc vì bố mất rồi nợ nần nhiều nữa. A thất vọng về cs vô cùng, tôi thấy vậy cảm thấy thương cho a và sợ a lúc chán nản lại lao vào những tệ nạn xấu của xh nên cũng thường nt an ủi a và động viên a và từ đó a cũng quan tâm đến tôi nhiều hơn. Rồi mọi ng biết tôi và a quen nhau gđ a thấy vui vì thấy a cũng có ng bầu bạn để giúp a vượt qua mọi khó khăn nhưng họ cũng k ngừng giúp a gặp gỡ những cô gái khác lớn tuổi hơn tôi và có cv để thuận lợi về kt cho nhau nhưng a đều khăng khăng k đồng ý và a nói với tôi giờ chúng ta về làm giấy kết hôn, t k chịu vì t vẫn đang học chưa đâu vào đâu và làm vậy bmẹ sẽ thật vọng về mình. Mặc dù có snghi như các cụ ta là k bgio vượt quá giới hạn khi chưa lấy nhau nhưng 1 ng từng trải như a, đã biết bao ng con gái mà a qua lại thì 1 đứa non nét như t cũng k khó để a làm điều đó, t đã rất đau buồn vì làm điều đó khi chưa lc và rất sợ,từ đó t luôn có snghi trong đầu cho dù a thế nào đi nữa t luôn ở bên a,( vì trc giờ t có qđiểm rằng đã trao như.vậy thì mãi chỉ chung thủy với ng đó tức ng đó cũng là ck mình) nhưng ở đời k như t mong, t dẫn bn t đến chơi nhà a, a đều ntn tán tỉnh họ, t hỏi thì a nói a chỉ trêu họ chứ k ý gì, e hiểu tính a mà, t nghe a nói vài câu hay thế cũng k nói nữa nhưng lần tiếp theo sốc hơn t vào fb của a thì đọc đc tn a ntn với 1ng con gái cô này bit t và hỏi a có qhệ thế nào với t, a nói nó thích a lắm,nó theo đuổi a hoài a k thích, a chỉ thích e thôi, tim t lúc đó nhói đau đến nỗi k bit mình đã gục ngã từ lúc nào, t giận a,gửi những tn đó cho a đọc và giận k nghe máy rồi t thay sđd nhưng a đã ntn qua fb xl t và với miệng dẻo của mình a lại nói t toàn snghi vớ vẩn vs những tn linh tinh,a k như thế đâu, rồi t lại tha thứ cho a, đó các bn thấy t.y đầu của t có chút niềm vui gì k?nhưng chưa kết thúc ở đây, vài ngày liền t thấy khó chịu trong ng và t đi khám bs nói có khả năng mang thai, t vừa mừng vừa buồn.mừng vì t đang mang trong mình 1 sinh linh bé nhỏ, buồn vì lúc này t vẫn còn đi học,bmẹ t sẽ ra sao khi họ biết chứ?t lúc đó hoang mang vô cùng và t đã gọi báo cho a biết, t nghĩ chắc a sẽ rất vui mừng vì khi ấy a cũng đã lớn tuổi rồi(33t) còn t thì 22t. Nhưng t nhận lại 1 câu chết rồi lòng t lại hụt hẫng và buồn lòng a khi ấy đang ngồi nhậu với bn và bảo để nc sau. Cuối cùng a bảo t bỏ thai nhưng t k đồng ý và t bảo a nếu a bỏ đứa con này thì e sẽ tự sinh và nuôi con, nếu khó khăn quá e sẽ tìm ngôi chùa nào đón nhận mẹ con e,khi con cứng cáp e sẽ đi làm nuôi con, t và a đã cãi nhau về chuyện này và t khóc rất nhiều, lúc này t k lo về việc học của mình và bmẹ mắng nữa mà t lo sợ.con t sẽ k đc gặp t đc tận hưởng cs như bao đứa trẻ khác,nhưng thực chất a làm vậy và a đã lén lút với t quen 1 ng con gái khác, và a đã lựa chọn bỏ đứa bé nhưng t nhất quyết k bỏ. Cuối cùng t cũng đưa ra 1 qđ ntn để tốt cho con t, đó là a hãy cưới t để t lấy chút danh dự cho gđ mình là có ck rồi có con, còn việc sau cưới a muốn làm gì cũng t, t sẽ chịu hết và sau khi cưới t a đã vội vã đi gặp ng tình của mình mặc t ở lại với những ng thân của a,a k quản hơn 100 cây số đến với cô ta để t ở lại,nhưng t đã dặn lòng mình rằng cố gắng lên vì mình đang làm 1 việc tốt mà,mình muốn sinh con thì mình cũng để họ làm theo những gì họ muốn khi mình thỏa thuận về việc họ cưới mình cơ mà,nc mắt nuốt vào trong,a ấy đi chơi chán với cô ta rồi,mn thấy quá đáng quá vừa mới cưới xong đã vội để vk 1mình nên gọi điện hối ltục,a ấy bảo tí về nhưng 1tí của a đến tận 8h tối về nhà, và mình tình cờ thấy đứa cháu xem đt của a ấy mình thấy ảnh của 2 ng đó chụp với nhau đi ăn vs nhau, mình cũng đau lòng lắm nhưng vì đứa con chưa chào đời và lời hứa a muốn lg sau cưới tùy a,e k can thiệp à cô gái ấy cũng bit mình có bầu vs a ấy rồi nhưng cô ấy bảo chuyện giữa 2ng cô ấy k tâm,k nên can thiệp chuyện của 2ng họ yêu nhau,mình bảo chỉ muốn tốt cho cậu vì sợ cậu sẽ phải giống như t bgio, cô ấy k nghe. Ok sẽ k bgio nói đến nhưng cgai như này nữa. Khi đó mình mới có bầu đc 2tuần nên mình vẫn tiếp tục việc học, trong khoảng thgian mang bầu 1 lời qtâm cũng k có nhưng vs cô gái kia a ấy sẵn sàng gọi điện trc mặt mình dặn cho ấy ăn uống,lo lắng cho cô ấy khi cô ấy bị ốm và nói nhớ nhung cô ấy ngay trc mặt mình trong khi ấy mình đang mang thai đứa con cho a ấy,mình giữ lại con cũng chỉ k muốn làm điều ác mà tại sao lại đối xử với mình như vậy, khi thai to dần a ấy cũng sẵn sàng bỏ mình ở phòng trọ để mua vé ra ngoài HN chơi với nhỏ ấy vào dịp tháng 3 và tháng 6 thì mình sinh, lấy ck thì trong sự lén lút bn bè a ấy k bảo ai nên k ai bit a ấy lấy vk, a ấy k cho ai chụp ảnh đăng lên fb hay bất kì trang xh nào nếu làm sai a ấy lập tức hủy đám cưới,mình lo sợ nên cũng k dám mời bn bè mình chỉ dặn mấy đứa bn hàng xóm đừng đăng hình lên sợ bn bè và trg học bit nhưng thực chất sợ con mình sẽ thiệt thòi k đc bmẹ tổ chức đám cưới như bao ng, trong thgian đó mình đau khổ, khóc rất nhiều đêm nằm mà nc mắt cứ rơi,ăn cơm cũng thấy cổ họng sao ứ k nuốt nổi thế này nhưng nhờ ơn trời con mình khỏe mạnh và mình cũng tốt nghiệp trc ngày sinh 1 tháng, e bé hơn 3kg là bé trai nhưng vì lúc này a ấy và cô ta vẫn qua lại với nhau nên nhìn thấy mẹ con mình là a ấy lại gây nổ muốn cãi nhau với mình,nói chung như muốn ăn tươi nuốt sống mình mặc dù mình sinh e bé đã trải qua cơn thập tử nhất sinh nhưng a ấy k những k động viên thậm chí thấy con khóc mãi k giúp mình dỗ con lại lấy cớ đó chửi bới mình, mình lúc này sinh con an toàn và thấy đc rằng khi con chào đời mà vẫn k thay đổi đc a ấy mình nói a ấy mua vé để 2 mẹ con về quê ngoại, khi đó con mình đc 2,5 tháng và a ấy đồng ý, như ý nguyện a ấy rồi, khi về nhà mình muốn quen đi con ng ấy để sống tốt nuôi con nhưng chưa lúc nào a ấy gọi hỏi tình hình con thế nào mà việc đầu tiên của a ấy chỉ là có ll hay nc gì với con nhỏ kia hay k vì nhỏ đó ở ngoài bắc mình nói k có thgi để làm mấy chuyện đó nhưng a ta k tin còn cảnh cáo mình làm điều gì k phải hay nói linh tinh gì về nó đừng trách a ta vô tình, mình bị khủng hoảng từ khi mang bầu cho đến khi con mình đc gần 1 năm. Cuối cùng mình cũng xin đc cv,mình làm giáo viên tiểu học và mình thấy tâm trạng vui hơn phấn chấn hơn cs trc đó gấp ngàn lần, nhưng giờ đây đột nhiên a ấy nói với mình muốn làm lại từ đầu, xl mình và ngụy biện cho mình rằng trc đâu như bị bỏ bùa hay sao ý chẳng hiểu sao làm.nhiều việc k còn tính ng vậy, thấy chết cũng k đền hết tội cho 2 mẹ con và mong mẹ con.mình chấp nhận a ấy. Mình đang rất phân vân k bit thế nào con mình gần 2 tuổi rồi và chưa bit tí gì về tình thg của bố, mình k muốn con mình bị vậy vì con là tất cả mình làm mọi thứ đều vì con nhưng mình sợ rằng về với a ấy với bản chất như vậy sẽ rất khó thay đổi và mình lại chịu tổn thg thêm lần nữa. Ak còn cô bn kia đc bit cô ta bắt ca mấy tay liền,lên giường với nhiều đàn ông 1 lúc thấy vậy nên a này nhà mình thấy chán vì sự dễ rãi của cô ta là k phải là của riêng của mình nên thấy chán và ghê tởm. Nhưng Lần này a ấy về bắc và đang làm ở HN và mình ở cách a ấy chỉ mất 1h20' đi xe nhưng a ấy kêu cv bận k về thăm 2mẹ con đc và a ấy về hơn tháng rồi vẫn chưa thăm mẹ con mình. Luôn nói cv bận tối mắt. Liệu cv có bận đến nỗi k thể làm điều đó cho mình và con hay k?Hãy cho mình xin ý kiến xem mình có nên tin tưởng a ấy lần nữa hay k?( còn rất nhiều điều quá đáng hơn a ấy gây ra nhưng vì nhiều điều mình k muốn đưa ra quá chi tiết nhưng mình khẳng định tổn thương a ấy gây ra cho mình rất nặng nề mà trc đây a ấy k hề thương xót hay cảm nhận nỗi đau cho mình) hiện mình thấy buồn lòng và muốn chia sẻ câu chuyện về c.đời đáng buồn của cô gái 25tuổi như mình. Chúc các bn nữ sẽ tìm đc một nửa yêu thương mình thật lòng và luôn HP nhé!