từ khi em đi lấy chồng (Cách đây 10 năm) lên cũng không biết nhiều thông tin về chuyên riêng tư của cả nhà
hôm vừa rùi bố em hỏi vay 10 triệu và hẹn là 1 tuần sau trả, nhưng lại thêm 1 điều kiện là không được nói với mẹ.
Em rất băn khoăn nhưng rồi 1 tuần cũng đã trôi qua, em hỏi bố ông nói là chưa có.
Sáng ngày hôm sau bố có gọi điện và nói với em là bố đánh đề hết tiền, ngoài ra bố còn nợ hơn 20 triệu nữa và bảo em nói với mẹ chứ bố không dám nói, để mẹ đưa tiền trả cho em và trả nợ cho bố nữa. Nhưng em nghe không thấy tin lắm, trước đây bố có đánh đề nhưng đã hứa là thôi rùi, với lại em tìm hiểu qua đứa em ngày vẫn còn ở nhà thì em thấy hình như không phải thế (những năm trước em gái em đã từng biết bố quan hệ với 1 người con gái khác và nói với bố trong khi khóc lóc van xin nhưng nó chọn hôm đó không có mẹ em ở nhà). Bố em cũng có tính đa tình mà nhà em lại có 4 cô gái, không có con zai. Em nghi là không phải chuyện đánh đề mà là chuyện khác với lại em không muốn nói với mẹ vì mẹ em yếu. Em cũng chưa nó gì chuyện bố đã nói với em cho mẹ nghe. Em muốn cả nhà tư vấn, giúp đỡ em xem có lên thuê thám tử để tìm rõ nguyên nhân không? hay có cách nào khác các chị mách em với
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1