Mình là một anh trai cả trong gia đình, nhà mình tuy ở sài gòn nhưng cũng không khá dả gì nói thẳng ra là nghèo cha mẹ chỉ đủ kiếm cơm cho các con ăn không đói, nuôi con ăn học ở mức tối thiểu mà thui .


Mình càng lớn lên mới càng thấy cuộc sống nghèo hiện tại phần lớn do lối sống lười nhác, an phận của gia đình. Mình có 1 đứa em gái mà mình thấy tội cho nó lắm vì nó ko được đầy đủ cho con người ta, sống


ở TP mà nhà chỉ cho đi học về rồi ăn uống mập như con heo, nói gia đình là cố gắng cho nó tham gia 1 hoạt động thể thao , học thêm 1 nhạc cụ nhưng toàn bị phản kháng rằng :" Tao không có tiền, mày đi làm


sao không lo cho em nó đi" Mình nói thật là mình cũng rất muốn bỏ tiền ra để lo cho em nhưng quả thật các bác biết đó , mới ra trường được 1 năm như mình thu nhập chỉ được trên dưới 9tr thui. còn tiền học


của mình, tiền đt, truyền hình cáp, internet của gia đình, tiền ăn bản thân mình mình phải lo hết, hơn nữa mình còn dùng tiền đó để giao lưu bạn bè đồng nghiệp, tiền ăn uống sinh hoạt các kiểu nữa chứ, năm


ngoái mình còn có theem bạn gái , mình cũng phải lo cho gia đình sau này của mình nữa chứ. Mình giờ chả biết sao, đáng nhẽ việc lo cho con em gái mình thì gia đình phải lo, mà lo kiểu đó mình không đành


lòng, thấy nó thiệt thòi thua kém bạn bè quá đi, sau này nó sẽ thua thiệt như mình .


Các mẹ cho mình xin góp ý với