Mình là thành vien mới của gia đinh Wedtretho.Mình có nhiều tâm sự quá muốn chia sẻ cùng mọi người để mọi người có thể nghe,hiểu và phần nào chia sẻ đưa giúp mình lới khuyên vì thực sự lúc này mình không biết nên làm thế nào.
Năm nay mình 24 tuổi.Mình và anh ấy yêu nhau 7 năm rồi,cả hay đây là mối tình đầu,gia đình 2 bên đều phản đối vì mình học xong đại học,con anh chỉ học hết lớp 9.Mối tình đầu quả thật là rất đẹp và tuy phải trải qua nhiếu song gió lắm, đau khổ thì nhiều và hạnh phúc cũng lớn lắm.Rồi chúng mình cưới nhau,vì cuối cùng 2 bên gia đình cũng đống ý,ai cũng mừng vui cho hạnh phúc của chúng mình vì đã vượt lên tất cả đến bên nhau..
Giờ thì chúng mình đã cưới nhau được 2 năm..Năm đầu tiên xây dựng hp,mình không nghĩ trên cuộc này lại có người yêu vợ như anh ấy,mình thực sự có một gia đình hạnh phúc..Nhưng không ai biết dc chữ ngờ..Mình mang thai, đáng ra mình phải được anh chăm sóc nhiều hơn bằng tình yêu sẵn có kia,nhưng anh bắt đầu thay đổi.Anh ngoại tình,lao vào cờ bạc phá tán gia đình..Mình qđịnh giữ lại con vì mình hi vọng vì con và vì tyêu của mình anh có thể quay đầu lại,mặc dù khi đó mình có cơ hội đi Nhật học theo công ty,nhưng mình chấp nhận có thể hi sinh tất cả,miễn sao a quay về bên gia đình,vì bố mẹ chồng mình rất yêu thương mình..Anh cũng đã nhận ra được sự sai trái đó khi bố mẹ trả hết nợ nần cho anh,a quay trở lại làm ăn..Nhưng không được bao lâu,bố chồng mình qua đời là thời gian rất khó khăn với mẹ chồng và mình vì tiền bạc trong nhà chẳng còn là bao nhiêu mình lại sắp sinh,tưởng rằng bố mất đi rồi,anh là người đàn ông duy nhất còn lại trong nhà anh sẽ yêu thương mình và làm chỗ dựa cho mẹ sau này..Nhưng ngựa lại quen đường cũ..Lần này ác liệt hơn lần trước, đến lỗi trong nhà không còn x e cho mình đi làm, đến ngày mình sinh ko có đồng nào.Ngày mình sinh anh cũng không về bên cạnh mình,bao ngày tháng ôm con nhỏ anh ko bên cạnh con,anh thuê hẳn nhà trọ và ở cùng với một đứa con gái chẳng ra gi..Vậy mà mình vẫn dung tình yêu và sự tha thứ mong anh trở lại vì mình rất thương con..Nhưng anh vẫn đi,..ko quan tâm gì đến mình và con hết..Nhiều người khuyên mình nên ly hônvì sống như vậy thì khổ quá..Nhưng mình yêu anh quá,lại thương con nên chưa dứt được…
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
tự giải thoát được cho mình.