Hai vợ chồng mình yêu nhau 5 năm, cưới 7 năm và có 2 mặt con. Vợ chồng mình hạnh phúc, yêu thương và chia sẻ với nhau nhiều việc, kinh tế cũng tương đối, duy chỉ có việc ở riêng hay chung với BMC thì vẫn chưa có lời giải.
Trước khi cứoi, BMC mua tặng VC mình căn hộ chung cư (bố chồng đứng tên) và tuyên bố trong đám cưới rằng đó là của hồi môn. Nhưng vì khi cưới thì căn hộ chưa hoàn thiện nên VC mình ở tạm nhà BMC. Bé lớn ra đời, căn hộ thì đã được nhận, nhưng chồng bàn với mình là bán đi để lấy tiền làm ăn... bán xong thì BMC giữ luôn. Rồi đứa thứ 2 ra đời, VC mình vẫn ở chung với bố mẹ chồng. Nhà chồng không chật, nhưng tất cả diện tích chủ yếu phục vụ nhu cầu của ba chồng (phòng làm việc, tiếp khách và phòng ngủ rất lớn), còn 2 VC mình với 2 đứa trẻ con + NGV thì ở trên tầng 3 và không có không gian nào khác ngoài phòng ngủ cảu 2 vợ chồng.
Điều kiện ăn ở như thế cũng không làm mình cảm thấy bức bối. Nhưng cái buồn ở đây là cách cư xử của BMC với mình. Sau khi cưới được vài ngày, mẹ chồng về nói là hàng xóm họ nói con là "chuột sa hũ nếp", mình nghe mà k biết bình luận gì cả. Mà GĐ nhà mình thì cũng chả nghèo khó gì, chỉ k giàu như BMC thôi. Còn mình thì chả thiếu người theo đuổi (có nhiều người còn hơn chồng rất nhiều về kinh tế và đại vị XH, nhưng mình yêu chồng vì cách sống của anh). Bất kể chuyện lớn, chuyện bé trong nhà, BMC cũng k bao giờ lấy ý kiến của mình cả. Chuyện lớn như xây sửa nhà, mình cũng không được tham gia. Chuyện bé như chuyện đi chợ, tiền nong, nấu ăn... mọi cái mình đều được truyền đạt qua NGV (việc này mình đã trực tiếp góp ý và cũng vẫn xảy ra). Có những việc như shopping, chỉ cách vào internet... làm cho MC thì bà chối đây đẩy... nhưng khi mấy đứa cháu họ tới thì nhờ nó hỏi mình rồi đưa bà đi...
Mình rất muốn được ở riêng, nhưng chồng thì cứ sợ ba mẹ buồn... Còn mình thì sao? Ở trong nhà ấy, mình như 01 đứa ở nhờ, 01 kẻ thừa thãi trong nhà. Mình đang rất muốn mang con đi khỏi nhà ý, mặc kệ chồng có theo mình hay không?
Cũng nói thêm là BMC tuy có tiền nhưng VC mình chả nhờ vả gì cả. Tất cả những gì 2 VC có hôm nay là tự làm ra hết.