Có nên quay lại với chồng khi trước mặt là vũng bùn lầy
Các mẹ ơi, mình đang ở ngã ba đường, chưa biết rẽ lối nào
Mình làm đơn ly hôn đơn phương chồng, trong quá trình chờ tòa giải quyết mình đã xúc phạm chồng và bố mẹ chồng, rồi bm chồng chửi rủa mình, lão chồng đuổi mình đi dù đó là nhà mình làm trên đất của ông bà....Giờ lão chồng đang rất muốn mình quay lại để vì con nhưng 2 bên gia đình đã chửi bới nhau thậm tệ vì 1 lần mình về nhà lấy bị bố chồng hành hung sau đó mẹ mình đến chửi ông ấy, nói chung chuyện rất rất phức tạp và có thể nói là thối nát luôn
Giờ lão chồng tỏ ra hối lỗi và rất muốn mình quay về vì con, nhờ chú hiệu phó ở trường nơi lão ấy công tác hòa giải 2 bên và bắt mình về xin lỗi ông bà vì mình xúc phạm họ
Mình thì nửa muốn nửa ko muốn vì có quay về cũng không yên ổn với nhà họ được, bả đã tuyên bố với tất cả họ hàng nhà bả rồi
Giờ mình đang tiến thoái lưỡng nan, mọi người cho lời khuyên với
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1